Người mẹ Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe leo vỉa hè Hà Nội

06/03/2017 - 16:12
Bé 3 tuổi bò ra từ đống đổ nát khi ôtô tông sập nhà; Người mẹ Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe leo lên vỉa hè ở Hà Nội; Nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát... là những tin đô thị được quan tâm ngày 6/3.
Bình Dương: Bé 3 tuổi bò ra khỏi đống đổ nát khi ôtô tông sập nhà

Rạng sáng 6/3, xe đầu kéo do Bùi Quang Vinh (32 tuổi, quê Bình Phước) chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Phước về TP.HCM. Khi đến thị xã Bến Cát (Bình Dương), xe lao vào cửa hàng điện thoại di động. Cú tông mạnh làm sập một phần căn nhà. Ông Lê Văn Khanh (60 tuổi) đang ngủ cùng cháu trai 3 tuổi bên trong bị nhiều vật dụng căn nhà vùi lấp khiến ông Khanh tử vong tại chỗ.
tai-nan-8154-1488772925.jpg
Cửa hàng điện thoại bị tông sập. 
"Nghe tiếng động kinh hoàng, chúng tôi chạy ra thì thấy tiệm điện thoại tan hoang. Đứa bé khóc thét, cố bò thoát ra khỏi đống đổ nát. May mắn cháu chỉ bị xây xát nhẹ", anh Tâm, người dân có mặt tại hiện trường, kể.

Tai nạn làm nhiều tài sản trong cửa hàng và căn nhà bên cạnh hư hỏng. Riêng xe đầu kéo bị biến dạng phần đầu, nhiều mảnh kính vỡ, phụ tùng văng khắp nơi.

Bước đầu tài xế khai, khi xe đến khu vực trên do né tránh người đi xe đạp băng qua đường nên mất lái tông vào tiệm điện thoại. (Nguồn: Dân Trí)

Hà Nội: Phụ nữ Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe leo lên vỉa hè 

Sáng 6/3, một nhóm bà mẹ người Hàn Quốc sinh sống tại tòa nhà Golden palace (Đồng Me, Mễ Trì, Hà Nội), giăng biểu ngữ in dòng chữ tiếng Việt “chậm chầm, từ từ hãy chăm sóc và bảo vệ giúp chúng tôi, cảm ơn”, trước tòa nhà để ngăn dòng phương tiện lao lên vỉa hè gây nguy hiểm cho các em nhỏ đang tập trung chuẩn bị lên ô tô đi học.

Theo các bà mẹ, việc làm của họ chỉ là để bảo vệ con em mình được an toàn khi xếp hàng lên ô tô đến trường. Vào đầu giờ sáng, khi giao thông cao điểm, mặc dù các bé xếp hàng trên vỉa hè nhưng nhiều xe máy vẫn lao lên vỉa hè đi và bấm còi yêu cầu trẻ nhường đường.

Nhóm các bà mẹ này đã nhờ quản lí tòa nhà giúp đỡ các cháu trong khoảng 30 phút chờ xe nhưng quản lí tòa nhà cho rằng vỉa hè không phải địa phận họ quản lí. (Nguồn: Dân Việt, VnExpress).

Sài Gòn: Nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát 

Ngày 6/3, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thái Hòa (SN 1992, ngụ quận Tân Phú) để xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là Vũ Huỳnh Thanh Trúc (SN 1995, bạn gái của Hòa).

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hòa và Trúc có quan hệ tình cảm, vì Hòa hay ghen tuông vô cớ nên Trúc đòi chia tay.
17141050-1389030324451970-1805292446-n-1488770157003.jpg
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Không muốn mất bạn gái, Hòa nhiều lần điện thoại năn nỉ nối lại tình cảm với chị Trúc nhưng không được nên đã nảy sinh ý định sát hại người trong mộng rồi tự sát.

Khoảng 9h ngày 20/2/2017, Trúc đón xe buýt ở đường Độc Lập, quận Tân Phú đi đến trường học thì phát hiện Hòa cũng có mặt trên xe và ngồi gần mình. Trúc tìm cách xuống xe thì Hòa dùng dao dí vào người khống chế, yêu cầu phải đi cùng.

Khi chiếc xe đi đến trạm xe buýt trên đường Tôn Đức Thắng, Trúc tìm cách xuống xe và bỏ chạy tới số 6 đường Tôn Đức Thắng, Hòa bắt kịp dùng dao kề vào cổ Trúc.

Hoảng sợ, Trúc đã tìm cách nói chuyện nhờ Hòa gọi cho bạn để xin nghỉ học trên lớp. Trúc gọi người thân đến giải cứu thì Hòa giật điện thoại rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, thanh niên này dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

Người dân phát hiện hô hoán và đưa cả 2 đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trúc nhập viện với nhiều vết đâm ở phần ngực, chân, tay... Còn Hòa trong tình trạng bất tỉnh, vết thương sâu ở phần bụng. Kết quả giám định thương tật do Hòa gây ra với chị Trúc là 19%. (Nguồn: Kênh 14).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm