Người mẹ trẻ tại Đà Nẵng đã tìm thấy 2 con bị chồng cũ "giấu đi" sau ly hôn

Đinh Thu Hiền
15/11/2023 - 16:48
Người mẹ trẻ tại Đà Nẵng đã tìm thấy 2 con bị chồng cũ "giấu đi" sau ly hôn

Niềm vui của 3 mẹ con chị T.T khi hội ngộ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong tin nhắn và điện thoại trao đổi với phóng viên, chị Huỳnh Thị T.T, ngụ tại Đà Nẵng vui mừng cho biết đã tìm thấy 2 con sau khi báo Phụ nữ Việt Nam đăng bài viết: "Hành trình tìm kiếm 2 con sau ly hôn của bà mẹ trẻ".

Chị Huỳnh Thị T.T đã rất vui vì được hội ngộ 2 con sau thời gian dài bị chồng cũ lén mang con vào TPHCM và cắt mọi liên lạc. Từ Đà Nẵng, chị T.T đã nhiều lần vào TPHCM đi tìm kiếm con trong vô vọng. Được luật sư chỉ dẫn, chị đã gửi Đơn cầu cứu tới báo Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi xem xét tất cả các tài liệu, chứng cớ và trao đổi trực tiếp với chị T.T cùng luật sư riêng, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện bài viết "Hành trình tìm kiếm 2 con sau ly hôn của bà mẹ trẻ". Đồng thời, phóng viên cùng chị T.T đã có các trao đổi cụ thể hơn, tìm các giải pháp để tiệm cận tới các thông tin, tìm kiếm 2 cháu bé. 

Và kết quả cuối cùng, chị T.T đã tìm thấy 2 con ruột đang được gửi học tại 1 trường học nằm trên địa bàn Q.7, TPHCM. Khi chị T.T tới trường gặp con, mang tất cả các giấy tờ chứng minh cùng bản án của tòa án, cùng sự hỗ trợ của nhiều người, chị đã gặp được cả 2 con và đưa 1 bé quay trở về Đà Nẵng sinh sống. 

Chị T.T đã gửi lời cám ơn báo Phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ cùng chị trong quá trình tìm kiếm 2 con. "Tôi thật sự biết ơn phóng viên thực hiện bài viết và báo Phụ nữ Việt Nam đã rất nhiệt tình để bảo vệ quyền lợi của tôi và tụi nhỏ", chị T.T cho biết.

Người mẹ trẻ tại Đà Nẵng đã tìm thấy 2 con bị chồng cũ "giấu đi" sau ly hôn- Ảnh 1.

3 mẹ con chị T.T cùng sinh sống tại Đà Nẵng trước khi 2 bé bị cha lén đưa vào TPHCM và cắt toàn bộ liên lạc với mẹ ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào năm 2015, chị Huỳnh Thị T.T, sinh năm 1987, ngụ tại Đà Nẵng, kết hôn cùng ông Nguyễn T.H, sinh năm 1955, ngụ tại TPHCM. Anh chị quen biết, yêu thương và về ở chung với nhau, có đăng ký kết hôn nhưng không làm đám cưới. 

Chị T. và anh H. sinh được 2 bé. Bé trai tên Nguyễn H.N, sinh năm 2015 và bé gái tên Nguyễn N.T, sinh năm 2016. Tuy nhiên, chỉ 1 thời gian ngắn sau, cuộc sống của anh H. - chị T. gặp nhiều mâu thuẫn.  Các mâu thuẫn cá nhân không được giải quyết, bị đẩy lên tới cao trào nên vào cuối tháng 12/2016, chị Huỳnh Thị T.T và anh Nguyễn T.H đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 526/2016/QĐST-HNGĐ của TAND Q.5, TPHCM.

Vào thời gian ly hôn, anh H. và chị T. thỏa thuận chị T. là người trực tiếp nuôi con, việc cấp dưỡng các con do 2 bên tự thỏa thuận.

Tuy nhiên sau đó, anh H. đã có đơn khởi kiện để thay đổi quyền nuôi con. Vào ngày 14/1/2021, TAND Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh H. Theo đó, giao con chung của anh H. và chị T. là cháu Nguyễn H.N, sinh năm 2015 cho anh H. trực tiếp nuôi dưỡng, giao cháu Nguyễn N.T, sinh năm 2016 cho chị T. trực tiếp nuôi dưỡng.

Do có kháng cáo, nên phiên xử phúc thẩm vụ án tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con, tranh chấp về cấp dưỡng, đã được đưa ra vào ngày 13/9/2021. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên giữ nguyên Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm. Bé Nguyễn H.N được giao cho cha nuôi, còn bé Nguyễn N.T được giao cho mẹ nuôi. Trong quá trình giải quyết vụ án, cả 2 con của anh H. và chị T. đều ở với mẹ tại Đà Nẵng.

"Vào trưa ngày 25/1/2022, anh H. đã ra Đà Nẵng thăm các con. Anh ấy nói vì chỉ sắp xếp thời gian thăm các con được 1 tuần nên muốn dành thời gian cho các con hoàn toàn. Vì vậy, anh H. đã mong muốn cho 2 bé tới ngủ chung cùng ba và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau thì anh H. đã mang cả 2 bé đi luôn, bỏ sim điện thoại cũ khiến tôi không thể liên lạc được nữa", chị Huỳnh Thị T.T cho biết trong Đơn cầu cứu gửi tới báo Phụ nữ Việt Nam. 

Sau khi tìm kiếm được 2 bé trong trường học tại Q.7, TPHCM, chị T.T đã đưa cháu Nguyễn N.T về lại Đà Nẵng. Hiện, chị T.T đang sắp xếp thời gian sớm nhất để con gái vào học trong trường Quốc tế tại TP Đà Nẵng. Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam chiều 14/11/2023, cháu Nguyễn N.T cho biết đang rất vui vì đã gặp lại mẹ ruột sau gần 1 năm bị chia rẽ. Cháu đã sẵn sàng tâm thế để tới học trong ngôi trường mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm