Người phụ nữ bị chồng đánh dã man ở Đà Nẵng giờ ra sao?

Nguyễn Long
10/05/2023 - 17:18
Người phụ nữ bị chồng đánh dã man ở Đà Nẵng giờ ra sao?

Hình ảnh chị P. bị chồng đánh. Ảnh cắt từ camera

Theo chia sẻ của chị P., sức khỏe của chị đã dần ổn định, trong vài ngày tới, chị sẽ quay lại với công việc bán thịt lợn...

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chồng đánh, xảy ra tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ngày 10/5, trao đổi với PV, chị Châu Đào Bích P. (SN 1990 - nạn nhân trong vụ bạo hành) cho biết, sức khỏe của chị hiện đã dần ổn định.

"Chiều nay (10/5) tôi vừa vào bệnh viện khám lại. Về cơ bản sức khỏe không có gì đang quan ngại. Bây giờ tôi chỉ hơi đau tay trái một chút thôi. Trong vài ngày tới tôi sẽ tiếp tục quay lại công việc bán thịt lợn để kiếm tiền chăm sóc cho hai đứa con nhỏ", chị P. chia sẻ.

Cũng theo chị P., hiện tại chồng chị vẫn đang bị công an tạm giữ. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc hiện không có người ở.

"Hiện tại tôi chưa muốn quay lại căn nhà đó nữa vì thấy ám ảnh. Tôi đã đưa theo các con về chung sống cùng với mẹ đẻ của tôi tại một phòng trọ trên địa bàn", chị P. chia sẻ.

"Từ hôm xảy ra sự việc, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Đà Nẵng đã rất quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ tôi nhiều thứ. Tôi rất xúc động và biết ơn", chị P. nói thêm.

* Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người chồng là ông N.T. trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra tay đập đánh vợ là chị P. (33 tuổi) ngay trong ngôi nhà mình và trước mặt con.

Đoạn video cho thấy, khi chị P. đã bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị ông T. đuổi theo. Ông T. liên tục đấm, đá chị P. cho đến khi người phụ nữ ngã gục. Người xem tiếp tục sốc khi thấy chị P. nằm bất tỉnh, nhưng ông T. bình thản đứng bấm điện thoại. Thậm chí khi chị P. gượng đứng dậy, lại bị người chồng này ra tay đánh đập dã man, mặc cho chị P. cầu xin.

Hành động đập đánh vợ của ông T. đã gây bất bình, phẫn nộ trong cộng động. Nhiều ý kiến cho rằng, dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, đánh phụ nữ, đánh vợ trước mặt con cái là điều không thể chấp nhận được.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra ngày 4/4, chị P. phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật, sau đó được xuất viện về phòng trọ của mẹ ruột.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T. đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV, chị P. cho biết, đã chung sống cùng chồng hơn 10 năm và có 2 con. Trước đó, chị đã nhiều lần bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con nên mới chịu đựng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm