Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với chiếc ba lô nhỏ

Thạch Anh
25/10/2022 - 18:27
Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với chiếc ba lô nhỏ
Brooke Schoenman (người Mỹ) trở nên nổi tiếng với việc chỉ mang đúng 1 ba lô nhỏ kể cả khi đi du lịch cách nửa vòng trái đất. Ngoài ra, cô cũng truyền cảm hứng cho mọi người về cách du lịch tối giản.

Chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận rằng đôi khi chúng ta trở nên lo lắng quá mức trước mỗi chuyến đi, để mà cố gắng "nhồi nhét" thật nhiều vào vali với hy vọng sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì trong hành trình. Càng đi xa, mọi người càng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến giới hạn hành lý ký gửi của hãng hàng không và số hành lý do đó cũng tỉ lệ thuận.

Nhưng những vụ thất lạc hành lý liên miên kể từ khi du lịch bùng nổ trở lại sau đại dịch đã thách thức niềm tin truyền thống đó. Nghịch lý là, càng mang nhiều, bạn càng đối mặt với nguy cơ thất lạc hành lý vì lý do này hay lý do khác. 

Những lúc đó, các hành khách "đen đủi" có lẽ chỉ cầu sao cho tất cả hành lý của mình được thu gọn vào trong một cái ba lô lúc nào cũng đeo bên mình cho "nhẹ nợ". Nhưng một ba lô nhỏ sao mà đủ cơ chứ!

Hay là có nhỉ?

Thói quen đóng đồ "siêu tối giản"

Brooke Schoenman đang thách thức thói quen đóng đồ đi du lịch truyền thống, khi kể cả những vali xách tay với cô vẫn là quá nhiều. Người phụ nữ này thường chỉ mang theo 1 ba lô dung tích 12 lít cho các chuyến đi quốc tế.

Vốn là người Mỹ, Brooke đang vận hành một website chuyên về thói quen đóng đồ du lịch tối tihiểu để truyền cảm hứng cho mọi người bằng chính những chuyến đi của mình.

Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với một ba lô nhỏ và câu chuyện truyền cảm hứng về chủ nghĩa tối giản - Ảnh 2.

Brooke Schoenman đã tự hoàn thiện "nghệ thuật xếp hành lý tinh gọn".

Khởi đầu của Brooke cho triết lý "hành lý tối giản" là trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cô sau khi tốt nghiệp ở Ý. Dọc đường đi, cô khám phá Guatemala, dạy tiếng Anh ở Ukraine rồi cuối cùng chuyển đến châu Đại Dương 13 năm về trước.

Thời điểm đầu, Brooke thừa nhận cô phải sử dụng đến chiếc ba lô 55 lít (kích cỡ tối đa hoặc đôi khi là quá lớn cho hành lý xách tay) kèm thêm cả một túi đeo phía trước. Lúc đó cô còn chẳng hiểu tại sao mọi người "sinh tồn" được với những ba lô 30 lít.

Nhận ra mình còn chẳng dùng hết những thứ mình mang theo, cô bắt đầu chú trọng hơn đến việc sắp hành lý tinh gọn. 

"Phải mang vác mọi thứ bắt đầu khiến tôi phát mệt. Mỗi lần đi qua các sân bay để tìm xe bus, tàu hỏa, đến sân bay, vân vân, tôi đều nghĩ là: Tệ thật sự ấy".

Nhờ động lực "tinh gọn", Brooke quyết định sáng lập một website giúp mọi người xếp hành lý gọn nhẹ hơn, đặc biệt là cho phụ nữ, từ năm 2010.

"Chuẩn bị cho một chuyến đi là điều duy nhất bạn có thể làm để xài thời gian trước khi lên đường", cô nói với CNN. "Vì vậy, việc nghĩ về nó và tất cả những thứ bạn có thể mang theo thật là thú vị".

"Nghệ thuật xếp hành lý tinh gọn" của Brooke đạt đến đỉnh cao vào năm 2016, khi cô có chuyến đi 3 tuần đến Mỹ với lịch trình ghé qua Portland, Vegas, Chicago, San Francisco và 3 ngày trên tàu hỏa Amtrak mà chỉ mang 1 túi xách 12 lít.

Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với một ba lô nhỏ và câu chuyện truyền cảm hứng về chủ nghĩa tối giản - Ảnh 3.

Brooke với túi "hành lý" đủ du lịch quốc tế.

"Tôi gọi Uber để đến sân bay ở Sydney. Tài xế kiểu: Cô đi đâu thế? Cổng nào?. Và tôi đáp: Cổng quốc tế-  Hành lý của cô đâu? Đi bao lâu vậy? - 3 tuần - Thế mà chỉ mang có thế thôi - Đúng rồi!". 

Tài xế không phải người duy nhất bất ngờ về khả năng đóng hành lý đáng kinh ngạc của Brooke mà cả gia đình cô cũng vậy. Cô kể rằng cả gia đình và bạn bè đều không khỏi thấy buồn cười, thậm chí mẹ cô còn phá ra cười khi thấy tất cả "hành lý" của con mình.

Nhưng Brooke mang gì trong hành lý?

Trong ba lô kích cỡ đựng vừa laptop của cô là những thứ thiết yếu nhất: Túi xếp quần áo (packing cube) gồm những trang phục đa dụng; giày gấp gọn; bàn phím mini cho smartphone; một hộp nhỏ đồ vệ sinh cá nhân. Do thường đi du lịch tới những vùng có khí hậu khác nhau nên việc lên kế hoạch trước cho "tủ quần áo" là vô cùng quan trọng.

Cô nhớ lại một lần mình đến Portland vào giữa tháng 4 mà không ngờ nhiệt độ ở đó khá cao (khoảng hơn 20 độ C) nhưng may mắn là quần áo được mang với chủ đích có thể mặc nhiều lớp. Cũng nhờ đó, kể cả việc đi lại ở Chicago - nơi lạnh và nhiều gió hơn nhiều vào cùng thời điểm - cũng không đến nỗi.

Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với một ba lô nhỏ và câu chuyện truyền cảm hứng về chủ nghĩa tối giản - Ảnh 4.

Brooke chia sẻ rằng thói quen này có rất nhiều cái "sướng". Đầu tiên, tâm trí cô như được giải phóng và có thêm "băng thông" vì không phải lo lắng về hành lý hay nghĩ xem mình nên mặc gì.

Hơn nữa, việc đi lại giữa các điểm như khách sạn và sân bay với hành lý siêu nhẹ cũng vô cùng thoải mái.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến việc thoát khỏi gánh nặng hành lý sau khi trả phòng khách sạn. Cô kể vào ngày cuối ở Las Vegas, mình vẫn có thể đi mua sắm cả buổi chiều với tất cả hành lý mà không phải gửi lại khách sạn.

Vào thời điểm các hãng hàng không đang "vật lộn" với tình trạng thiếu nhân lực và tình hình thất lạc hành lý không mấy khả quan, phong cách của Brooke càng được chú ý. Giờ đây, cô đang hướng dẫn ngày càng nhiều người xếp hành lý gọn nhẹ như mình, thông qua các bài tập và mục tiêu nho nhỏ.

Ngoài sự giải phóng về năng lượng, không thể không kể đến những tác động tích cực trong tinh thần mà lựa chọn xếp đồ càng ít càng tốt của Brooke có thể mang lại.

"Phần lớn là nhận ra các ưu tiên của bạn là gì và phải thoải mái với việc mang ít hơn, vốn rất khó với nhiều người" - cô nói về tâm lý của nhiều người khi đi du lịch.

Cuối cùng, Brooke không quên chia sẻ với CNN vài bí quyết của cô có thể áp dụng với mọi người để mang đồ gọn nhẹ hơn.

Người phụ nữ đi vòng quanh thế giới chỉ với một ba lô nhỏ và câu chuyện truyền cảm hứng về chủ nghĩa tối giản - Ảnh 5.

"Rõ ràng là, các loại túi xếp quần áo khác nhau rất có ích, đặc biệt là bất cứ thứ gì có thể nén đồ đạc để nhét chúng dễ hơn vào không gian nhỏ". Hơn nữa, hãy cân nhắc thời gian của chuyến đi để mang đồ có kích thước phù hợp. Các loại đồ vệ sinh và mỹ phẩm trong lọ đựng "du lịch" thường là quá lớn và thừa thãi.

Hiện tại, không phải lúc nào Brooke cũng cố gắng mang gọn nhẹ hết sức có thể, nhưng túi đựng lớn nhất của cô cũng chỉ tầm 26 lít - ngang với một ba lô học sinh.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm