Người phụ nữ đội mưa đợi trả lại 1 tỷ nhặt được

07/03/2017 - 15:26
Nhặt được 1 tỷ đồng, người phụ nữ đứng dưới mưa chờ trả lại cho người bị mất; Xe khách đâm sập quán cà phê, hai phụ nữ bị thương nặng; Cứu sống bé 15 tháng tuổi rơi từ tầng 5 chung cư... là những tin đô thị được quan tâm ngày 7/3.
Nhặt được túi nilon chứa 1 tỷ đồng, người phụ nữ đứng dưới mưa chờ trả lại cho người bị mất

Ngày 7/3, ông Ngô Tấn Cư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng đã tặng giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho chị Trần Thị Anh (44 tuổi, thuộc tổ thu ngân, Điện lực Sơn Trà, Đà Nẵng) vì có hành động đẹp trả lại của rơi cho người đánh mất.
photo-1-1488873045441.jpg
Ban giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng tặng bằng khen cho chị Anh. 
Trước đó tối 24/2, trên đường đi làm về gặp trời mưa, xe máy của chị Anh bất ngờ đâm vào một túi ni lông dưới đường, nhặt lên thấy bên trong có một gói bọc kín chứa một hộp ô mai và rất nhiều tiền. Chị Anh đã quyết định đứng đợi dưới trời mưa để chờ người đánh rơi quay lại để trả.

Khoảng 5 phút sau, bà Nguyễn Thị Thanh Thu (trú ngõ 38 Thanh Xuân, Hà Nội) quay lại đoạn đường này tìm kiếm tài sản bị đánh rơi. Đoán đây là chủ nhân số tiền mình nhặt được, chị Anh lại gần hỏi chuyện, xác minh và trả lại tài sản.

Bà Thu cho biết, số tiền 1 tỷ đồng trong túi ni lông này do con gái nhờ mình đặt cọc tiền mua đất ở Đà Nẵng. Bà Thu đã hậu tạ chị Anh nhưng chị nhất quyết từ chối.

Được biết, hiện chị Anh đang là nhân viên thu ngân của Điện lực Sơn Trà (TP Đà Nẵng). (Nguồn: Báo Thời Đại)

Xe khách đâm sập quán cà phê, hai phụ nữ bị thương nặng

Khi nhiều người đang ngồi trong quán cà phê, bất ngờ xe khách chở công nhân tông thẳng vào khiến 2 người bị thương nặng.

Lúc 7h20 ngày 7/3, chiếc xe khách chở công nhân mang BKS 60B – 001.17 do tài xế Đào Bá Định điều khiển lưu thông trên đường liên huyện Trảng Bom – Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
20170307135416-xe-khach-dam-sap-quan-ca-phe-2-phu-nu-bi-thuong-nang-02.jpg
Hiện trường vụ tai nạn 
Khi tới đầu tuyến đường ĐT 769, xe khách bất ngờ lao vào đâm sập quán cà phê do anh Nguyễn Văn Bền (49 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) làm chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người đang ngồi uống cà phê trong quán đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (31 tuổi) chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (20 tuổi, cùng ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) bán bánh mỳ, trái cây trước quán cà phê bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại BVĐK Đồng Nai.

Tại hiện trường chiếc xe khách nằm lọt trong mái hiên ngôi nhà anh Bền, phần đầu bị hư hỏng. Xung quanh đó là 4 chiếc xe máy cùng xe bánh mỳ bị đâm hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Thống Nhất có mặt làm rõ vụ việc. (Nguồn: Vietnamnet)

Cứu sống bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng 5 chung cư xuống đất

Các bác sĩ ở Đà Nẵng đã nỗ lực cứu sống bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng 5 xuống đất bị vỡ xương sọ trán, phù não, gãy xương tay, chân...

Ngày 6/3, bác sĩ Võ Hữu Hội, Trưởng Khoa Hồi sức nhi Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết bệnh nhi Dương Tấn Trọng 15 tháng tuổi, đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tự ăn được và chuẩn bị xuất viện.
go-jpg-6143-1488809276.jpg
 Bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng 5 xuống đất bị vỡ xương sọ trán, phù não, gãy xương tay, chân...
Ngày 14/2, trong lúc chơi ở tầng 5 khu chung cư, cháu Trọng bất ngờ bị rơi xuống đất. Cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy, cháu bé bị xuất huyết vùng trán bên trái, tụ khí trong não, phù não lan tỏa nặng, vỡ xương sọ trán. Phim X-quang ghi nhận bệnh nhân gãy 1/3 xương đùi bên trái, gãy 1/3 xương cánh tay phải.

Bé được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu. Các bác sĩ đã điều trị hồi sức cho cháu, cho thở máy, chống phù não, kiểm soát nhiễm trùng, bó bột tay chân. Gần một tháng sau tai nạn, cậu bé đã vượt qua đau đớn, may mắn sống sót và hồi phục một cách thần kỳ theo đánh giá của các bác sĩ. (Nguồn: VnExpress)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm