Người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục đỉnh K2 dãy Himalaya

02/08/2017 - 07:23
Bà Vanessa O'Brien (52 tuổi) đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên trèo lên được đỉnh K2 thuộc dãy Himalaya, ngọn núi cao thứ hai thế giới có độ cao 8.611 m. K2 thấp hơn đỉnh Everest nhưng nguy hiểm hơn nhiều.
Bà Vanessa O'Brien là một cựu giám đốc ngân hàng đến từ New York (Mỹ). Bà dẫn đầu một nhóm các nhà leo núi quốc tế gồm 9 thành viên. Bà là người phụ nữ Mỹ đầu tiên cắm lá cờ nước mình trên đỉnh K2 vào ngày 28/7/2017.
Bà Vanessa O'Brien là một cựu giám đốc ngân hàng đến từ New York (Mỹ). Bà dẫn đầu một nhóm các nhà leo núi quốc tế gồm 9 thành viên. Bà là người phụ nữ Mỹ đầu tiên cắm lá cờ nước mình trên đỉnh K2 vào ngày 28/7/2017.
Cao 8.611m so với mực nước biển, thuộc dãy Korakaram và N Kashmir, K2 là ngọn núi nằm giữa hai đất nước Trung Quốc và Pakistan. Tên gọi K2 lấy từ chữ cái đầu của dãy Korakoram. Đây được xem là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà leo núi. Do địa thế hiểm trở với các sườn đá dốc đứng, trơn trượt và thời tiết khó dự đoán, nên rất nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng trong khi cố chinh phục đỉnh núi này.
Cao 8.611m so với mực nước biển, thuộc dãy Korakaram và N Kashmir, K2 là ngọn núi nằm giữa hai đất nước Trung Quốc và Pakistan. Tên gọi K2 lấy từ chữ cái đầu của dãy Korakoram. Đây được xem là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà leo núi. Do địa thế hiểm trở với các sườn đá dốc đứng, trơn trượt và thời tiết khó dự đoán, nên rất nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng trong khi cố chinh phục đỉnh núi này.
Đây là nỗ lực thứ ba của bà O'Brien tại đỉnh K2 sau khi thất bại năm 2015 vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường. Năm 2016, bà đã cố gắng chinh phục K2 nhưng một vụ tuyết lở chôn vùi tất cả các thiết bị thám hiểm được đặt tại trại CAMP-3.
Đây là nỗ lực thứ ba của bà O'Brien tại đỉnh K2 sau khi thất bại năm 2015 vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường. Năm 2016, bà đã cố gắng chinh phục K2 nhưng một vụ tuyết lở chôn vùi tất cả các thiết bị thám hiểm được đặt tại trại CAMP-3.
Lần này, nhóm của bà O'Brien đã mất 16 giờ để đi từ trại CAMP-4 ở độ cao 7.681 mét để lên tới đỉnh. Đây là một khoảng thời gian rất dài đối với người leo núi. May mắn là thời tiết ổn định.
Lần này, nhóm của bà O'Brien đã mất 16 giờ để đi từ trại CAMP-4 ở độ cao 7.681 mét để lên tới đỉnh. Đây là một khoảng thời gian rất dài đối với người leo núi. May mắn là thời tiết ổn định.
Ngày 31/7, sau khi an toàn xuống tới trại K2 ở độ cao 5.100 m, bà O'Brien cảm thấy mệt lả nhưng rất phấn khởi vì sự thành công của nhóm. Bà chia sẻ: “Đây là cuộc leo núi khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Không chỉ có gió mạnh và tuyết trên suốt đoạn đường dài 50 km mà còn đối mặt với tảng băng màu xanh tinh khiết ngay bên dưới chân. Bất cứ lúc nào băng cũng có thể khiến chúng tôi mất thăng bằng”.
Ngày 31/7, sau khi an toàn xuống tới trại K2 ở độ cao 5.100 m, bà O'Brien cảm thấy mệt lả nhưng rất phấn khởi vì sự thành công của nhóm. Bà chia sẻ: “Đây là cuộc leo núi khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Không chỉ có gió mạnh và tuyết trên suốt đoạn đường dài 50 km mà còn đối mặt với tảng băng màu xanh tinh khiết ngay bên dưới chân. Bất cứ lúc nào băng cũng có thể khiến chúng tôi mất thăng bằng”.
Bà O'Brien đã từng chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới có độ cao 8.848m năm 2010. Tuy nhiên, theo bà, chinh phục được đỉnh K2 gặp nhiều thách thức và hấp dẫn hơn đối với những người leo núi. K2 thấp hơn đỉnh Everest nhưng nguy hiểm hơn nhiều. 
Nhóm nhà leo núi Mỹ đầu tiên, gồm toàn nam giới, chinh phục
Bà O'Brien đã từng chinh phục đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới có độ cao 8.848m năm 2010. Tuy nhiên, theo bà, chinh phục được đỉnh K2 gặp nhiều thách thức và hấp dẫn hơn đối với những người leo núi. K2 thấp hơn đỉnh Everest nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Nhóm nhà leo núi Mỹ đầu tiên, gồm toàn nam giới, chinh phục "dãy núi hoang dã" này cách đây 39 năm.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm