Người phụ nữ tự cạy hàm cá mập để thoát thân

Tất Đạt
23/07/2023 - 21:22
Người phụ nữ tự cạy hàm cá mập để thoát thân

Ảnh minh họa

Theo CBS News, một vụ tấn công của cá mập đã được ghi nhận ở Fire Island, New York (Mỹ) trong thời gian gần đây.

Lyudmila Emag, ở Brooklyn, đang tắm mát dưới biển sau khi đi dạo trên bãi biển dài vào ngày 4/7 trên Fire Island thì cô cảm thấy có thứ gì đó cắn vào đùi và không chịu buông ra.

"Tôi đã hét lên với bạn bè của mình rằng 'Có thứ gì đó đang cắn tôi'", Emag nói. "Tôi cảm thấy như mình bị mắc bẫy. Nó đang bám lấy tôi."

“Cách bờ khoảng 18 mét, chúng tôi đang bơi lội vui vẻ thì tôi cảm thấy có thứ gì đó chộp lấy đùi mình. Và tôi cảm thấy như mình phải gỡ và đẩy nó ra. Tôi không biết đó là một con cá mập", Emag nói.

Người phụ nữ tự cạy hàm cá mập để thoát thân: Bác sĩ bất ngờ vì một chi tiết khó tin - Ảnh 1.

Lyudmila Emag nói về vụ tấn công của cá mập. Bên trái là bác sĩ Sanjey Gupta; bên phải là bác sĩ Nadia Baranchuk. Ảnh: Tom Lambui

Emag đã trở lại bệnh viện để kể lại lại chi tiết cuộc gặp gỡ với Tiến sĩ Nadia Baranchuk, một bác sĩ khoa cấp cứu đang trực khi Emag được đưa đến.

Emag là một trong ba nạn nhân được báo cáo bị cá mập cắn ngoài khơi bờ biển Long Island vào ngày 4/7, nhà chức trách cho biết vào thời điểm đó, và nằm trong số năm trường hợp được báo cáo trong thời gian nghỉ lễ.

Bạn của cô, Yuliya Chernova, cho biết vụ cá mập chạm trán xảy ra ở khu vực giữa bãi biển Cherry Grove và Sailors Haven.

"Khi chúng tôi lên bờ và nhìn thấy vết cắn - một người bạn khác của chúng tôi nhìn thấy đuôi cá - lúc đó rõ ràng đó là vết cắn của cá mập. Điều đó khiến chúng tôi rất sốc", Chernova nói.

Hành trình đến bệnh viện của Emag bao gồm vận chuyển bằng xe chạy trên mọi địa hình (ATV), thuyền cảnh sát, sau đó là xe cứu thương.

Baranchuk là bác sĩ điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện ngày hôm đó. Cô cho biết chưa bao giờ nhìn thấy nạn nhân cá mập cắn trước ngày 4/7 - nhưng Emag hóa ra là nạn nhân thứ hai trong ngày. Trong vụ đầu tiên, bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật để rút một chiếc răng cá mập khỏi tay nạn nhân.

Người phụ nữ tự cạy hàm cá mập để thoát thân: Bác sĩ bất ngờ vì một chi tiết khó tin - Ảnh 2.

Lyudmila Emag được chăm sóc y tế sau khi bị cá mập cắn ngoài khơi Fire Island vào ngày 4/7. Ảnh: Max Tsarnekov

Bác sĩ Sanjey Gupta, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện, cho biết lần duy nhất nhân viên bệnh viện điều trị cho một nạn nhân cá mập là cách đây 5 năm.

"Đúng vậy, điều này hơi kỳ quặc", Baranchuk nói. Nhưng cô nói thêm rằng quy trình điều trị vết thương của Emag giống như bất kỳ vết cắn nào của động vật khác, bao gồm làm sạch vết thương kỹ lưỡng, đảm bảo không có dị vật bên trong vết thương và điều trị bằng kháng sinh. Cô nói Emag có một số vết trầy xước và vết rách, và một vài vết đâm xuyên vài cm ở đùi trên bên trái của cô ấy.

Baranchuk mô tả Emag là người "siêu bình tĩnh" khi được đưa vào khoa cấp cứu trên cáng. Cô nói Emag không yêu cầu thuốc giảm đau.

Được biết, Emag đã dùng tay không cạy hàm cá mập ra khỏi chân. Mặc dù  không nhìn rõ cá, nhưng bạn bè của Emag mô tả con cá dài khoảng 1,5 mét. Khi Emag đến đến bệnh viện, cô ở trong trạng thái tinh thần tốt.

Emag cho biết mặc dù lúc đó cô cảm thấy khó chịu nhưng không cảm thấy đau nhiều. Bác sĩ cho biết adrenaline trong Emag "có lẽ vẫn còn khá cao sau đó".

Khi được hỏi liệu cô đã đi tắm biển lại sau cuộc đụng độ bất thường mình chưa, Emag nói: "Vẫn chưa. Tôi đang đợi vết thương lành lại" và nói thêm cô hy vọng sẽ sớm quay lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm