Người phụ nữ viết nhạc từ lòng biết ơn dành cho đất nước Cuba

Ít ai ngờ rằng, người đoạt giải Nhì Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam – Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” lại là một tác giả không chuyên.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết được một bài hát, hay thậm chí là một bài thơ…", chị Lê Thị Minh chia sẻ. Thế nhưng, từ những xúc cảm chân thành và lòng biết ơn, chị đã viết nên ca khúc Việt Nam – Cuba mãi là anh em và bất ngờ giành giải thưởng cao trong cuộc thi sáng tác ca khúc về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.
Chị Minh kể, khi còn nhỏ, chị từng được tiêm vắc-xin do Cuba viện trợ cho Việt Nam. Khi ấy, chị chưa hiểu ý nghĩa to lớn của điều đó. Chỉ đến khi trưởng thành, chị mới biết Cuba không chỉ gửi tặng thuốc men, mà còn giúp Việt Nam xây dựng bệnh viện, trường học, đường xá và nhiều công trình hữu nghị khác.
Sinh ra ở vùng đất Quảng Bình - Quảng Trị khô cằn, nơi "trên bom dưới đạn", chị Minh lớn lên cùng các câu chuyện về chiến tranh và sự hy sinh của những người lính. Rời quê hương vào Bình Dương lập nghiệp, chị vẫn giữ trong lòng niềm tri ân sâu sắc với quê hương và với những người đã góp phần giúp đất nước hồi sinh sau chiến tranh.
Một lần tình cờ nghe kể về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, nơi từng cứu sống hàng vạn người dân và chiến sĩ, chị rất xúc động: "Tôi cứ nghĩ Cuba ở ngay bên cạnh Việt Nam, gần đến mức như một người anh em ruột thịt".

Chị Lê Thị Minh (áo dài trắng) nhận giải Nhì Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam – Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị”
Dịp 2/9 năm nay, khi cùng con ra Hà Nội dự Đại lễ A80, chị có dịp đi ngang qua Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba. Hình ảnh những em nhỏ vui tươi, khoác cặp đến lớp khiến chị bồi hồi: "Tôi bỗng thấy thương Cuba vô cùng. Một đất nước còn nghèo, vậy mà dám đánh đổi, dám hy sinh để giúp Việt Nam. Tôi nghĩ, đất nước chúng ta thật sự mang ơn Cuba rất nhiều".
Khi biết có cuộc vận động sáng tác ca khúc về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, chị quyết định thử sức. "Tôi tự hứa với lòng: Phải viết một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để tri ân đất nước ấy", chị nói.
Chị Minh viết 2 bài thơ về tình hữu nghị không biên giới, từ đó hình thành giai điệu và nhờ bạn bè kết nối với nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo. Sau khi nghe phần lời và giai điệu, nam nhạc sĩ lập tức nhận lời hoàn thiện tác phẩm. Kết quả, bài hát Việt Nam – Cuba mãi là anh em ra đời, mang âm hưởng da diết, đầy tự hào và xúc động.
Điều chị Minh không ngờ tới là bài hát được Hội đồng Giám khảo Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị" đánh giá cao và trao giải Nhì toàn quốc. "Công việc thường nhật của tôi không liên quan gì đến âm nhạc. Ca khúc là sáng tác đầu tay của tôi. Khi biết tin được trao giải Nhì, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt", chị Minh thổ lộ.
"Tôi và người dân Việt Nam mãi yêu đất nước Cuba. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng chúng ta mãi là anh em", chị Minh khẳng định.
Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam – Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị" do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Lễ trao giải cuộc thi diễn ra trong trong khuôn khổ Lễ tổng kết chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" do Ủy ban MTTQ Việt Nam chỉ đạo, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.