Người phụ nữ xây dựng thị trấn casino Nevada

26/05/2016 - 23:55
Nancy Kidwell là người tiên phong trong việc xây dựng Nevada từ một vùng hoang mạc không có người ở thành một khu nghỉ dưỡng sòng bạc có cả sân bay.
51 năm trước, bà Kidwell và người chồng đầu tiên của mình là ông Slim đang lái máy bay trên đường từ Minnesota đến Torrance thì bị lạc, bay đến vùng sa mạc Nevada không có người ở.
51 năm trước, bà Kidwell và người chồng đầu tiên của mình là ông Slim đang lái máy bay trên đường từ Minnesota đến Torrance thì bị lạc, bay đến vùng sa mạc Nevada không có người ở.
Từ trên không trung nhìn xuống là đồng cỏ mênh mông, có cả các loài động vật hoang dã chạy như bay trên đó. Cảnh vật khiến cho ông Slim vốn không còn hứng thú với nơi thành thị đột nhiên có cảm giác thân thuộc.
Từ trên không trung nhìn xuống là đồng cỏ mênh mông, có cả các loài động vật hoang dã chạy như bay trên đó. Cảnh vật khiến cho ông Slim vốn không còn hứng thú với nơi thành thị đột nhiên có cảm giác thân thuộc.
Sau khi về nhà, hai vợ chồng ông bà bàn bạc, không lâu sau đó họ quyết định thu xếp hành lý đến vùng đất không có người ở này.
Sau khi về nhà, hai vợ chồng ông bà bàn bạc, không lâu sau đó họ quyết định thu xếp hành lý đến vùng đất không có người ở này.
Khu vực hoang vắng này rộng 202 ha, vốn là một căn cứ quân sự của Mỹ, chỉ có một đoạn đường đầu được khai phá, sau khi bị hủy bỏ đã không có người quay lại.Tuy từng được khai phá một ít nhưng về cơ bản vùng đất này không hề có gì. Để chính phủ cấp cho họ quyền sở hữu mảnh đất này, hai vợ chồng phải khai thác được nguồn nước, đồng thời trồng được ít nhất một mùa vụ cây nông nghiệp.
Khu vực hoang vắng này rộng 202 ha, vốn là một căn cứ quân sự của Mỹ, chỉ có một đoạn đường đầu được khai phá, sau khi bị hủy bỏ đã không có người quay lại.Tuy từng được khai phá một ít nhưng về cơ bản vùng đất này không hề có gì. Để chính phủ cấp cho họ quyền sở hữu mảnh đất này, hai vợ chồng phải khai thác được nguồn nước, đồng thời trồng được ít nhất một mùa vụ cây nông nghiệp.
Bà Kidwell kể lại, ban đầu mới đến không có chỗ để ở, vợ chồng bà phải sống tạm trong chiếc xe kéo cũ hỏng mà người khác bỏ lại. Thời gian đó ông bà đã sống một cuộc sống vô cùng vất vả, khổ sở. Người thân và bạn bè của cả hai tỏ ra khó hiểu, thậm chí cười nhạo khi họ từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở thành phố để đến nơi này khai hoang.
Bà Kidwell kể lại, ban đầu mới đến không có chỗ để ở, vợ chồng bà phải sống tạm trong chiếc xe kéo cũ hỏng mà người khác bỏ lại. Thời gian đó ông bà đã sống một cuộc sống vô cùng vất vả, khổ sở. Người thân và bạn bè của cả hai tỏ ra khó hiểu, thậm chí cười nhạo khi họ từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở thành phố để đến nơi này khai hoang.
Nhờ sự kiên trì, nỗ lực mỗi ngày, họ đã biến vùng đất hoang sơ trở nên có sức sống hơn, tìm được nguồn nước và đào giếng, trồng một số loại cây nông nghiệp, cuối cùng thành công trong việc nhận được quyền sở hữu toàn bộ khu vực.
Nhờ sự kiên trì, nỗ lực mỗi ngày, họ đã biến vùng đất hoang sơ trở nên có sức sống hơn, tìm được nguồn nước và đào giếng, trồng một số loại cây nông nghiệp, cuối cùng thành công trong việc nhận được quyền sở hữu toàn bộ khu vực.
Chỉ vài năm sau, hai vợ chồng ông bà gây dựng được một “thiên đường” với công viên có nhà xe di động, có trạm xăng, sau đó mở sòng bạc Cal-Nev-Ari, xây dựng xưởng cất máy may riêng. Họ mở một nhà trọ có tên Blue-Sky, và mọi người bắt đầu chuyển tới đây ở.
Chỉ vài năm sau, hai vợ chồng ông bà gây dựng được một “thiên đường” với công viên có nhà xe di động, có trạm xăng, sau đó mở sòng bạc Cal-Nev-Ari, xây dựng xưởng cất máy may riêng. Họ mở một nhà trọ có tên Blue-Sky, và mọi người bắt đầu chuyển tới đây ở.
Ngày càng có nhiều người tới đây để nghỉ dưỡng, vui chơi.
Ngày càng có nhiều người tới đây để nghỉ dưỡng, vui chơi.
Ông Slim đã qua đời vào năm 1983 do mắc bệnh Alzheimer. Bà Kidwell một mình đảm nhiệm nhiều vai trò trong thị trấn nhỏ như thị trưởng, cảnh sát trưởng, chủ nhà hàng, chủ sòng bạc...
Ông Slim đã qua đời vào năm 1983 do mắc bệnh Alzheimer. Bà Kidwell một mình đảm nhiệm nhiều vai trò trong thị trấn nhỏ như thị trưởng, cảnh sát trưởng, chủ nhà hàng, chủ sòng bạc...
Bà sống và làm việc hết mình ở nơi đây trong suốt 51 năm. Hiện nay ở tuổi 78, bà Kidwell cảm thấy sức khỏe của mình không còn như lúc trước. Bà cũng nhận ra rằng, hơn nửa đời người gắn bó và quản lý thị trấn nhỏ bé này đã không cho bà có nhiều cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Bà sống và làm việc hết mình ở nơi đây trong suốt 51 năm. Hiện nay ở tuổi 78, bà Kidwell cảm thấy sức khỏe của mình không còn như lúc trước. Bà cũng nhận ra rằng, hơn nửa đời người gắn bó và quản lý thị trấn nhỏ bé này đã không cho bà có nhiều cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Hiện tại bà Kidwell đã quyết định “nghỉ hưu” và bán thị trấn với giá 8 triệu đô la, sau đó di du lịch vòng quanh thế giới.
Hiện tại bà Kidwell đã quyết định “nghỉ hưu” và bán thị trấn với giá 8 triệu đô la, sau đó di du lịch vòng quanh thế giới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm