"Người rừng Ấn Độ" mỗi ngày trồng 1 cây xanh trong 40 năm, cái kết khiến người đời sau thầm cảm phục

C.V
02/06/2020 - 07:43
"Người rừng Ấn Độ" mỗi ngày trồng 1 cây xanh trong 40 năm, cái kết khiến người đời sau thầm cảm phục
Thiên đường nhiệt đới mà ông tạo ra giờ là nơi chốn của hổ Bengal, tê giác Ấn Độ, thậm chí có cả đàn voi hơn 100 con ghé thăm mỗi năm.

Hơn 40 năm trước, Jadav Payeng, một cậu bé 16 tuổi đã chứng kiến sự xói mòn kinh hoàng và cái chết của vô số loài rắn do lũ quét và nhiệt độ cao ở Majuli (Ấn Độ).

Jadav tự coi việc giữ gìn nơi đây thành sứ mệnh cả đời. Miệt mài trồng cây, ngày qua ngày, từng chồi non được Jadav gieo xuống đã trở thành khu rừng nhiệt đới rộng 550ha, rộng hơn cả Central Park ở New York (340ha).

 - Ảnh 1.

Jadav Payeng, người đàn ông dùng 40 năm cuộc đời biến hòn đảo suýt bị nhấn chìm thành thiên đường nhiệt đới

Jadav nay đã già, nhưng thiên đường nhiệt đới mà ông tạo ra giờ là nơi ở của hổ Bengal, tê giác Ấn Độ, thậm chí có cả đàn voi hơn 100 con.

Dưới đây là câu chuyện của Jadav Payeng, người anh hùng vô danh khiến cả thế giới phải nể phục:

 - Ảnh 2.

Jadav Payeng sinh ra và lớn lên tại Majuli, hòn đảo trên sông lớn nhất thế giới

 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của con người và biến đổi khí hậu - trong hơn 70 năm qua, diện tích của Majuli đã bị thu hẹp quá nửa, chỉ khoảng 20 năm nữa nó sẽ bị nhấn chìm

 - Ảnh 4.

Điều đó sẽ chưa thể thành sự thật, vì đã có người hùng thầm lặng Jadav Payeng

 - Ảnh 5.

Gần 40 năm trước, Jadav Payeng, một cậu bé 16 tuổi đã chứng kiến sự xói mòn kinh hoàng và cái chết của vô số loài rắn do lũ quét và nhiệt độ cao ở Majuli

 - Ảnh 6.

Jadav tự coi việc giữ gìn nơi đây thành sứ mệnh cả đời. Miệt mài trồng cây, ngày qua ngày trong suýt soát 40 năm, từng chồi non được Jadav gieo xuống đã trở thành khu rừng nhiệt đới rộng 550ha

 - Ảnh 7.

4 thập kỷ đã qua, Jadav vẫn thầm lặng hoàn thành sứ mệnh của bản thân

 - Ảnh 8.

Thiên đường nhiệt đới mà ông tạo ra giờ là nơi chốn của hổ Bengal, tê giác Ấn Độ, thậm chí có cả đàn voi hơn 100 con ghé thăm mỗi năm

 - Ảnh 9.

Sự thật, nơi này còn rộng hơn cả Central Park, công viên xanh nổi tiếng của New York

 - Ảnh 10.

Sau khi câu chuyện của Jadav được cả thế giới biết đến, ông được xem như người hùng. Thậm chí, có hẳn 1 bộ phim tài liệu mang tên Forest Man of India (Người rừng Ấn Độ) được thực hiện để tôn vinh những nỗ lực vì môi trường của Jadav.

Theo B.P

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm