Người Sài Gòn co ro đốt lửa sưởi ấm trong đêm

21/12/2017 - 18:53
Người Sài Gòn co ro đốt lửa sưởi ấm trong đêm; Cô gái 20 tuổi nhảy sông Sài Gòn, người đi đường không kịp can ngăn; Quen qua mạng, cháu gái 12 tuổi bị hiếp dâm... là những tin đô thị được quan tâm ngày 21/12.


Những ngày gần đây, Sài Gòn bỗng chốc trở lạnh một chút với nhiệt độ chỉ từ 19-24 độ.

Đêm 20, rạng sáng 21/12, nhiệt độ ở TP.HCM xuống dưới 20 độ C và được xem là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu năm 2017 đến nay tại thành phố này. Thời tiết khiến người lao động ra đường phải đốt lửa sưởi ấm hoặc nằm trên xe máy, ghế đá đắp chăn ngủ. Tại Đà Lạt, ban đêm giảm còn 11-12 độ C, tương đương với miền Bắc.
ret_1_zing.JPG Ngồi đốt lửa sưởi ấm trên đường Trần Văn Đang (quận 3), anh Đặng Văn Huế cho hay nhiều năm nay chưa bao giờ thấy Sài Gòn lạnh đến thế và kéo dài nhiều ngày. “Tuy hôm nay đỡ hơn mấy hôm trước nhưng vẫn lạnh lắm. Vì phải chờ khách mối nên 2h sáng tôi phải có mặt tại đây, không thể vì thời tiết thay đổi mà để mất khách được”, tài xế xe ôm chia sẻ.

Tại nhiều tuyến đường, những người vô gia cư, lao động nghèo nằm ngủ co ro hai bên vỉa hè. Nửa đêm tại công viên 30/4 trước Dinh Thống Nhất, anh Minh Thanh công nhân quét dọn khu vực này cho biết có những nhóm bạn trẻ đi phát chăn từ thiện cho những người vô gia cư.
ret_7_zing.JPG  Nhóm phụ nữ ngồi co ro bên đường CMT8 (quận 10)

ret_6_zing.JPG
Vừa thức dậy bên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, quận 1, bà Nguyễn Thị Thuận (60 tuổi) than thở: “Lạnh lắm chú à. 3 hôm trước tôi chưa quen nên khó ngủ lắm. Hôm nay mặc thêm áo mưa, cản được gió nên cũng đỡ phần nào”.
img_7222.jpg

 (Nguồn: Zing, Trí Thức Trẻ).

 
Cô gái 20 tuổi nhảy sông Sài Gòn, người đi đường không kịp can ngăn

Nhiều người đi đường hốt hoảng khi thấy cô gái hơn 20 tuổi bất ngờ gieo mình từ trên cầu xuống sông Sài Gòn.

Đến trưa 21/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang triển khai tìm kiếm cô gái nhảy sông Sài Gòn mất tích. Ghi nhận tại hiện trường, nước sông đang lên khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
1513837954-327-co-gai-20-tuoi-nhay-song-sai-gon-nguoi-di-duong-khong-kip-can-ngan-anh-1-1513837838-width1024height768.jpg Phát hiện cô gái nhảy sông nhưng người đi đường không kịp ứng cứu

Trước đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều người chạy xe trên cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) thấy cô gái (hơn 20 tuổi) bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông.

Sự việc quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. “Cô ấy hơn 20 tuổi, mặc đồ màu xám. Chúng tôi phát hiện nhưng không cứu kịp”, một nhân chứng kể.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ có mặt triển khai tìm kiếm. (Nguồn: 24h - Dân Việt).

Quen qua mạng, cháu gái 12 tuổi bị hiếp dâm

Sau một thời gian quen qua mạng xã hội, thanh niên 18 tuổi hẹn gặp bạn gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm khi bạn gái chỉ mới 12 tuổi
256243807919801509960971134689501o-1513829676009.jpg
Bị cáo Hoàng Phước Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm
Sáng 21/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Phước Tuấn (SN 2000, ngụ xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo HĐXX, khoảng tháng 5/2017 thông qua mạng xã hội, Tuấn quen biết và hẹn hò yêu đương với cháu H’S.B. (SN 2004, ngụ cùng huyện). Sáng 6/7, Tuấn nhắn tin hẹn H’S.B. lên TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chơi. Tuấn cùng một người bạn và H’S.B. đến thuê 1 phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế (TP Buôn Ma Thuột) để ở. Đêm 8/7, khi H’S.B. đang ngủ trên gác lửng thì Tuấn leo lên gác nằm cạnh rồi 2 lần hiếp dâm nạn nhân.

Đến ngày 11/7, bà H’J.B (mẹ của cháu H’S.B) đi tìm và biết sự việc nên làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. (Nguồn: Người lao động)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm