Người thân đau đớn tiễn đưa chiến sĩ công an hy sinh khi vây bắt đối tượng buôn ma túy

Đình Nguyên
24/03/2020 - 07:02
Người thân đau đớn tiễn đưa chiến sĩ công an hy sinh khi vây bắt đối tượng buôn ma túy
Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh ở tuổi 29 khi vây bắt đối tượng buôn bán ma túy, để lại nỗi đau, mất mát to lớn cho bố mẹ già cùng vợ và con gái chưa đầy 2 tuổi.

Cuộc gọi cuối cùng

Ngày 23/3, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong và gia đình đã tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương tại nhà riêng của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Nén nỗi đau mất con, ông Sầm Quốc Vinh nghẹn ngào kể, sáng 22/3, trước khi đi, Nghĩa còn điện thoại về nhà. "Khi cháu nó gọi điện về cho vợ, dặn dò vợ nhớ rửa tay và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, cháu nó còn bảo cố gắng sắp xếp để về với vợ và gia đình để cùng ăn bữa cơm gia đình vì đã lâu rồi cháu chưa về thăm nhà. Vậy mà cháu nó chẳng kịp về nữa rồi...", ông Vinh khóc nghẹn đau đớn.

Người thân gục ngã tiễn đưa cảnh sát hy sinh khi vây bắt đối tượng buôn ma túy - Ảnh 1.

Rất đông cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quế Phong đã có mặt để chia buồn cùng gia đình.

Đến gần trưa, ông Vinh linh tính có chuyện chẳng lành nên nhiều lần gọi cho Nghĩa. Sau nhiều cuộc gọi, Nghĩa bắt máy và chỉ kịp nói một câu duy nhất "con đang làm nhiệm vụ, con sẽ gọi lại sau ạ" rồi gác máy. Không lâu sau khi thượng úy công an nói vội qua điện thoại, gia đình nhận được hung tin.

"Nghe hung tin nó đã hy sinh khi bắt nhóm buôn ma túy, gia đình tôi như chết lặng. Nghĩa ra đi khi con gái còn quá nhỏ, rồi đây gia đình không biết phải làm sao?", ông Vinh bần thần.

Nỗi đau khôn nguôi

Trong căn nhà nhỏ ở miền Tây xứ Nghệ, khăn tang trắng phủ kín. Người vợ trẻ cùng bố mẹ của Thượng úy ôm lấy quan tài gào khóc đau đớn. Giữa nhà, bàn thờ cùng di ảnh thượng úy công an được đặt sẵn. Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh, để lại bố mẹ già cùng vợ và đứa con gái chưa đầy 2 tuổi.

Tại lễ tang, rất đông cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quế Phong cùng các phòng ban ủy ban huyện và các địa phương đã đến thắp nén hương bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đến gia đình thượng úy Sầm Quốc Nghĩa đã hi sinh khi vây bắt đối tượng buôn bán ma túy.

Người thân gục ngã tiễn đưa cảnh sát hy sinh khi vây bắt đối tượng buôn ma túy - Ảnh 2.

Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh, để lại bố mẹ già cùng vợ và đứa con gái chưa đầy 2 tuổi.

Bần thần bên chiếc quan tài, vợ Nghĩa đau đớn: "Anh về với mẹ con em đi, con gái chúng ta mới chưa đầy 2 tuổi thôi anh Nghĩa ơi…". Cả tang lễ như chết lặng, ai nấy đều xót xa.

Bà Sầm Thanh Hà (hàng xóm) nghẹn ngào cho biết "Nghĩa là người con hiếu thảo, rất thương bố mẹ.  Chính vì vậy, Nghĩa luôn cố gắng phấn đấu học thật giỏi và trở thành chiến sĩ công an. Cháu Nghĩa mất đi để lại nỗi đau đớn vô hạn cho bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ".

Có mặt từ rất sớm tại ngôi nhà nhỏ của Thượng uý Sầm Quốc Nghĩa sau khi hay tin cán bộ chiến sĩ của mình đã hi sinh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh, đã không cầm nổi nước mắt. Trước linh cữu của người con, chỉ còn người cha già cố gượng dậy đáp lễ, còn mẹ và vợ anh đã gục ngã hoàn toàn trước mất mát quá lớn này. Dù cố trấn tĩnh để động viên người thân trong gia đình đồng chí Nghĩa, nhưng trong ánh mắt ngấn nước của vị tướng dạn dày trận mạc ấy không nén nổi bi thương, mất mát. 

Trước tấm gương anh dũng, chiến đấu quên mình của đồng chí Sầm Quốc Nghĩa, ngày 23/3, được sự đồng ý của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã ký quyết định truy thăng quân hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Đại úy; đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương chiến công hạng nhì cho đồng chí Nghĩa.

Người thân gục ngã tiễn đưa cảnh sát hy sinh khi vây bắt đối tượng buôn ma túy - Ảnh 3.

Di ảnh Đại úy Sầm Quốc Nghĩa

Trước đó, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của người dân về việc có một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ vây bắt nhóm đối tượng.

Quá trình truy bắt, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng. Do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Mặc dù được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm