Người trẻ quay cuồng làm nhiều việc cùng lúc

Nga Thanh
04/07/2024 - 09:13
Người trẻ quay cuồng làm nhiều việc cùng lúc

Ảnh minh họa

Khá bận rộn với công việc làm báo nhưng Nguyễn Hoài Anh (25 tuổi, quê Nghệ An) vẫn dành thời gian rảnh ít ỏi của mình để làm thêm nghề chụp ảnh...

Khách hàng của cô phần lớn là những cặp đôi chụp ảnh để kể lại câu chuyện tình yêu của mình… Gần đây, cô còn nhận chụp ảnh cưới. Một buổi chụp ảnh cưới thường mất 1 ngày. Có cặp đôi chụp ở xa thì mất khoảng 2 ngày. Hoài Anh cho biết, làm hai việc cùng lúc khiến cô bận rộn từ sáng đến đêm khuya. 

"Nhiều người nói em ôm đồm làm gì, cứ chăm chỉ viết báo kiếm tiền cũng đủ sống. Thế nhưng, nghề chụp ảnh cũng là thế mạnh của em, em muốn tận dụng công việc này để kiếm tiền. 

Mọi thứ bây giờ cái gì cũng đắt đỏ. Nếu làm một công việc thì chỉ đủ nuôi sống bản thân. Thu nhập từ công việc thứ hai sẽ là nguồn tích luỹ của em. Nhiều người bạn của em đều phải làm 2-3 công việc cùng lúc để bám trụ được ở Thủ đô", Hoài Anh chia sẻ.

Làm hai công việc cùng lúc nên Hoài Anh gần như không có thời gian rảnh. "Điều em thiếu nhất hiện nay là thời gian ngủ. Có thêm thu nhập đồng nghĩa với việc em phải đánh đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, em phải tranh thủ thời tuổi trẻ son rỗi của mình để kiếm tiền", Hoài Anh bộc bạch.

Người trẻ quay cuồng làm nhiều việc cùng lúc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nguyễn Thu Thuỷ (24 tuổi, quê Bắc Giang) là nhân viên bán hàng của một công ty phân phối máy ảnh. Thuỷ cho biết, nhân viên bán hàng thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn khi số lượng khách hàng không nhiều như trước. Doanh thu giảm đồng nghĩa với thu nhập bị giảm theo. 

"Hết giờ làm ở công ty là em vội vã đi xe đến trung tâm ngoại ngữ để kịp làm công việc trợ giảng. Hằng ngày, vào lúc 21g30, em mới hết ca để trở về nhà. Dù làm 2 công việc cùng lúc nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để em trả tiền thuê nhà, chi tiêu cho cá nhân chứ không dư dả. Với tình hình công việc như hiện tại, em không dám yêu chứ đừng nói đến việc lập gia đình", Thuỷ cho biết.

Không bị áp lực trang trải cuộc sống như Thuỷ nhưng Nguyễn Đăng Bình (27 tuổi, quê Nam Định) vẫn làm một lúc 3 công việc vì áp lực… đồng trang lứa. 

"Tôi có công việc ổn định về công nghệ thông tin với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, ngoài giờ làm việc ở công ty, tôi nhận 2 công việc khác. Có cơ hội kiếm tiền từ công việc đúng khả năng của mình thì tội gì mình không làm. 

Đúng là tôi không có thời gian ngủ, giải trí khi thường xuyên ở tình trạng "deadline chồng deadline" nhưng tiền tôi kiếm được từ 3 công việc cũng xứng đáng. Nhìn thấy bạn bè có tài khoản tiền tỉ, có xe ô tô, tôi thấy mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình may mắn so với nhiều người đồng trang lứa còn đang chật vật đi tìm việc làm", Bình chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm