Cơ quan chức năng tạm giữ 1 người phụ nữ nghi đã châm lửa đốt xe máy tại tầng 1 khu nhà trọ làm 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Tính đến 18 giờ ngày 27/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 37/39 người bị nạn trong vụ chìm cano ở Hội An. Có 22 người được cứu sống, 15 người tử vong, 2 người mất tích. Đa số các nạn nhân tử vong và mất tích là phụ nữ và trẻ em.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong vụ việc này có nhiều tình tiết khó lý giải nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan, còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện Khoa học hình sự.
"Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất, cung ứng vaccine để có vaccine tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. Đồng thời, lắng nghe ý kiến chuyên môn về tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.
Đến chiều ngày 29/11, cả 11 bệnh nhân trong vụ tai biến được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đều được xuất viện. Ngoài ra, 51 trường hợp nhẹ điều trị ở BV Đa khoa huyện Nông Cống cũng đã được xuất viện.
Hiện không còn ai phải thở oxy, không phải dùng thuốc vận mạch, hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ. Tất cả các bệnh nhân đã vận động trở lại được, các xét nghiệm trong trạng thái bình thường.
Ngày 26/11, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, trung tâm đã tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, nồng độ cồn methanol trong máu rất cao, thậm chí tử vong.
Trường hợp vừa tử vong là nữ, công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Vero Cell. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong trong sự cố tiêm chủng xảy ra ngày 23/11.
Trong quá trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 công nhân, người lao động có 5 trường hợp bị phản ứng nặng. Dù đã được cấp cứu, nhưng 2 trường hợp tử vong vào sáng ngày 24/11.
Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người chồng mất vợ, vợ mất chồng, trẻ thơ mất đi hơi ấm tình thân, thậm chí nhiều người không kịp nhìn mặt người thân lần cuối… Tại lễ Tưởng niệm, mọi người đến đây để thắp tâm nhang và cầu nguyện cho những anh linh của cán bộ, chiến sĩ và vong linh của đồng bào đã mất sớm được siêu thoát trở về với cõi vĩnh hằng.