"Nhà con nghèo lắm, chỉ toàn ăn cơm với rau"

Cao Như Quỳnh
25/10/2023 - 21:28
"Nhà con nghèo lắm, chỉ toàn ăn cơm với rau"

Bà Võ Thị Thu Hương (bìa trái) cùng hai con là Dung (33 tuổi) và Trọng (7 tuổi)

Nhiều lần, bà Võ Thị Thu Hương (52 tuổi, ngụ tỉnh Long An) nghĩ đến chuyện cho con trai út là Dương Văn Trọng (7 tuổi) nghỉ học sớm...

Vợ chồng bà Thu Hương (ngụ ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) có 4 người con. Năm 2017, hai người con đầu của bà Hương bị xe tông. Người gây tai nạn bỏ trốn, bà Hương sững sờ khi đón nhận hung tin con trai mất tại chỗ, còn con gái tên Dung (33 tuổi) phải tháo hộp sọ, liệt nửa người.

2 mẫu ruộng là tất cả tài sản vợ chồng bà tích lũy cả đời phải bán sạch để có tiền chạy chữa cho con gái. Bác sĩ thông báo, nếu được ráp sọ thì sức khỏe chị Dung sẽ dần hồi phục.

Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lên đến 70-80 triệu đồng. Dù rất thương con nhưng bà Hương đành cắn răng chịu đựng, cùng chồng đi làm thuê làm mướn đủ nơi để kiếm tiền phẫu thuật cho con gái. Bất hạnh thay, chỉ 1 năm sau, chồng bà Hương qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Sau đó, cậu con trai thứ 3 đi nghĩa vụ quân sự. 

Đến hiện tại, chị Dung vẫn chưa được phẫu thuật ráp sọ và thường xuyên lên cơn co giật dữ dội. Mỗi ngày, bà Hương thức dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho các con và chở con út là Trọng (7 tuổi) đến trường. Sau đó, bà sẽ dạo vòng quanh chợ huyện Tân Hưng để trông có ai mướn rửa chén thì làm.

Nếu may mắn hơn, sẽ có người thuê bà đi cấy lúa, cắt dưa với tiền công là 35 ngàn đồng/tiếng. Thời tiết ở huyện biên giới Tân Hưng khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm. Bà con ở đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông. Qua mùa lúa, mùa dưa, công việc ít đi thì bà Hương lại đi lãnh hạt điều về tách vỏ thuê.

Những ngày đi làm bên ngoài, lòng bà Hương lúc nào cũng nóng như lửa đốt vì lo lắng cho chị Dung ở nhà một mình. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, chị Dung thường xuyên lên cơn co giật, đi lại rất khó khăn. Mỗi tháng, tiền thuốc của chị Dung khoảng 1,2 triệu đồng. Nếu không cật lực kiếm việc để làm, bà Hương sẽ không có đủ tiền để trang trải phí thuốc thang và cuộc sống gia đình.

Bà Hương bị bướu cổ, đau thần kinh tọa, hai cánh tay thường bị tê nhức, đau mỏi. Nhưng vì các con, bà gắng "lướt" qua cơn đau, lâu lâu chỉ ra tiệm thuốc để mua một liều giảm đau vì… sợ tốn tiền.

Dù không muốn con dốt nhưng đã nhiều lần, bà Hương nghĩ tới chuyện cho Trọng nghỉ học sớm vì không thể gồng gánh nổi. Nhưng nhờ hàng xóm cùng chính quyền địa phương động viên, tặng quần áo mới và sách vở, Trọng được đến trường như bao bạn nhỏ cùng trang lứa.

Dù đã là học sinh lớp 2 nhưng cân nặng của Trọng ít hơn các bạn. Em thích đi học, chăm chỉ và luôn nghe lời mẹ. Khi được hỏi về món ăn yêu thích, Trọng thật thà: "Con thích ăn nhất là trứng vịt nhưng mà nhà con nghèo lắm nên lâu lâu mới có trứng vịt ăn thôi, bình thường con ăn cơm với rau".

Trọng vừa dứt lời, mắt bà Hương đỏ hoe vì thương con. "Giá mà chồng tôi không mất đột ngột thì các con đã không khổ như này. Bây giờ, tôi ráng lo cho Trọng được tới đâu thì hay tới đó, cảnh mẹ đơn chiếc nuôi con, vất vả lắm nên tôi không dám nói trước điều gì.

Tôi vay nợ bên ngoài hơn 40 triệu từ dạo con bệnh, chồng mất đến giờ mà cũng không biết làm sao để trả cho người ta. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ, có ít vốn chăn nuôi tại nhà để có thêm nguồn thu, trả nợ và tiện chăm sóc, đưa rước con đi học", bà Hương xúc động.

Cháu Dương Văn Trọng nằm trong số hơn 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 4.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 5.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 6.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 7.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 8.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 9.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 10.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 11.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 12.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 13.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 14.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 15.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 16.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 17.
Phụ nữ Học viện Khoa học Quân sự - Tổng cục II ủng hộ Mottainai 2023 - Ảnh 18.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm