Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên - Trăm mùa thu vàng

25/11/2017 - 22:22
Tối 23/11, đêm nhạc đặc biệt “Trăm mùa thu vàng” mừng sinh nhật thứ 100 của Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên, 1 trong 7 người sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia VN) đã được tổ chức đầy xúc động.
nha-giao-thai-thi-lien-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu với Thái Thị Liên trong đêm nhạc “Trăm mùa thu vàng”. Ảnh: Trọng Đạt

 

Đêm nhạc “Trăm mùa thu vàng” mừng sinh nhật 100 tuổi đã được gia đình, nhà trường tổ chức không chỉ có ý nghĩa tri ân người nghệ sĩ, NGND đã gắn bó, cống hiến cả cuộc đời của mình cho âm nhạc mà còn là đêm nhạc dung dị, ấm áp bởi tình mẹ thiêng liêng, tình thầy trò cao quý. 

Đặc biệt, khi đã ngoài 90, nghệ sĩ Thái Thị Liên vẫn trình diễn trong các sự kiện lớn của Học viện Âm nhạc QGVN và chưa bao giờ ngọn lửa đam mê âm nhạc ngừng tắt trong trái tim người mẹ, người thầy giàu nhiệt huyết và mẫu mực này.

nha-giao-thai-thi-lien-1.jpg
Đêm nhạc “Trăm mùa thu vàng” mừng sinh nhật lần thứ 100 của NGND Thái Thị Liên dung dị và ấm áp.

 

21 năm làm Chủ nhiệm Khoa Piano của Học viện Âm nhạc QGVN, nghệ sĩ Thái Thị Liên có công đào tạo nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ piano như Nguyễn Hữu Tuấn, Hoàng My, Trần Thu Hà, Tuyết Minh, Kim Dung... và đặc biệt là NSND Đặng Thái Sơn - người châu Á đầu tiên đoạt giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế Chopin. 

Năm nay, mặc dù nghệ sĩ, NGND Thái Thị Liên bước sang tuổi 100 nhưng bà vẫn là tấm gương sáng, động lực, nguồn cảm hứng tinh thần vững chắc và là biểu tượng cho ý chí, nghị lực rèn luyện vươn tới thành công cho lớp lớp các thế hệ học trò. 

nha-giao-thai-thi-lien-3.jpg
NGND Thái Thị Liên người mẹ và cũng là người thấy giúp NSND Đặng Thái vươn tới đỉnh cao nghệ thuật.

 

Điều đáng ngạc nhiên là giáo trình Phương pháp học đàn piano do NGND Thái Thị Liên làm chủ biên, vừa ra mắt công chúng. Thông qua những tác phẩm do chính NGND Thái Thị Liên viết, người học cảm nhận tình yêu sâu nặng dành cho đất nước trong những điều giản dị. Những tiểu phẩm được bà soạn cho học sinh đã được đặt tên rất gần gũi như Đôi bạn nhỏ, chúng em múa hát, Vũ khúc Tây Nguyên, múa nón, đồng quê....

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm