Nhà văn Isabelle Muller trao học bổng cho 18 học sinh, sinh viên khó khăn ở Tuyên Quang

Nhà văn Isabelle Muller và em Thò Thị Pà
Chiều 5/10, tại Hà Nội, nhà văn Isabelle Muller, đại diện Quỹ LOAN (LOAN Stiftung) đã trao học bổng năm học 2025–2026 cho 18 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi của tỉnh Tuyên Quang.
Tham dự buổi trao học bổng có mặt của các cựu học sinh, sinh viên từng được nhận học bổng của Quỹ LOAN trong những năm trước. Những suất học bổng này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các em trên hành trình học tập, vượt khó vươn lên.
Một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng là em Thò Thị Pà, sinh viên năm thứ hai ngành Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Pà sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 người con ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Mẹ mất sớm, bố làm lao động tự do, công việc bấp bênh, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.
"Nhờ có học bổng của Quỹ LOAN, em được giảm gánh nặng tài chính, có điều kiện học thêm tiếng Anh và mua giáo trình chuyên ngành", Pà chia sẻ. Em bày tỏ mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê dạy học, giúp các em nhỏ nơi vùng núi xa xôi thêm niềm tin vào tương lai.
Hoạt động nhân ái từ cảm hứng của "Con gái chim Phượng Hoàng"
Nhà văn Isabelle Muller sinh năm 1964 tại Tours (Pháp), mang trong mình dòng máu Việt từ người mẹ. Là con út trong gia đình có 5 người con, bà lớn lên trong điều kiện nghèo khó và chịu nhiều thiệt thòi do phân biệt chủng tộc. Dù vậy, bà vẫn nỗ lực vươn lên, học ngôn ngữ Đức, Anh và Nga tại Đại học Francois Rabelais (Tours) và trở thành nhà văn.
Isabelle Muller được biết đến rộng rãi với các tác phẩm LOAN – Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng, Con gái của chim Phượng Hoàng – Hy vọng là con đường của tôi, đều đã được xuất bản tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bà còn sáng tác nhiều truyện thiếu nhi như Hip Hop ở xứ sở Ellsaby, Hip Hop và khu rừng vàng, Hip Hop và ca sĩ bậc thầy.

Nhà văn Isabelle Muller và các học sinh được nhận học bổng của Quỹ LOAN
Sau khi làm việc tại Đức với vai trò thông dịch viên, bà cùng mẹ nhiều lần đến Đông Nam Á tìm hiểu về nguồn cội Việt Nam. Chính hành trình này đã thôi thúc bà lập một quỹ thiện nguyện sau khi mẹ của mình mất.
Tháng 5/2016, Quỹ LOAN được thành lập, mang tên chính người mẹ của bà – bà Đậu Thị Cúc (tự Loan).
Quỹ hướng đến hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam thông qua các dự án giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhà nội trú, công trình vệ sinh, cung cấp nước sạch, thư viện và bếp ăn. Ngoài ra, Quỹ còn triển khai "Học bổng giáo dục LOAN Stiftung" và "Học bổng tài chính LOAN Stiftung" nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, giúp các em có điều kiện học tập và sinh hoạt ổn định lâu dài.
Năm 2023, Quỹ LOAN đoạt giải thưởng "Hành động vì cộng đồng" (Human Act Prize) hạng mục "Dự án truyền cảm hứng" do Báo Nhân Dân tổ chức.
Các hoạt động của Quỹ LOAN đồng thời là cầu nối nhân ái giữa cộng đồng quốc tế và Việt Nam, thu hút sự tham gia của các nhà hảo tâm ở Đức cùng nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài. Toàn bộ tiền bản quyền sách của Isabelle Muller đều được dành cho Quỹ LOAN để tiếp tục hỗ trợ trẻ em Việt Nam.
Trong 9 năm hoạt động tại Việt Nam, Quỹ LOAN đã triển khai 48 dự án tại 8 tỉnh trước khi sáp nhập là: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Tĩnh, với tổng kinh phí hơn 1,77 triệu USD. Các dự án bao gồm xây dựng 28 nhà nội trú, thư viện và điểm trường; giúp 5.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp, trong đó 401 học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng từ năm 2016 đến nay. Ngoài ra, 44 trẻ mồ côi đã được tìm người bảo trợ tại Đức, và hàng nghìn người dân địa phương được hưởng lợi gián tiếp từ các công trình hạ tầng và sinh hoạt do Quỹ hỗ trợ.
Nhà văn Isabelle Muller chia sẻ, Quỹ LOAN như một cách để bà tri ân, đồng thời tiếp nối tinh thần nhân ái, kiên cường vượt khó mà người mẹ Việt Nam của bà truyền lại.