Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Họ từng đòi tôi giảm tiền bán ca khúc "Con đường mưa"

Tùng Ninh
03/07/2023 - 11:54
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Họ từng đòi tôi giảm tiền bán ca khúc "Con đường mưa"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

"Mãi tới năm 2007, tôi tình cờ gặp Cao Thái Sơn khi cậu ấy vào Sài Gòn lập nghiệp và tìm đến tôi để mua nhạc", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, chương trình "Khu vườn thanh âm" đã lên sóng, với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Mở đầu chương trình, Phương Thanh đã tái hiện lại ca khúc "Nhật ký của mẹ". Dù đây là bài hit gắn liền với tên tuổi Hiền Thục nhưng Phương Thanh vẫn thể hiện vô cùng xúc động, khiến cha đẻ ca khúc là Nguyễn Văn Chung phải bật khóc.

Tiếp theo Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc trình bày bài hit "Con đường mưa" theo phong cách mới, ngẫu hứng và trẻ trung hơn. 

Về ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: "Trước khi ca khúc "Con đường mưa" tới tay Cao Thái Sơn, tôi đã gửi cho một công ty khác. Lúc đó, tôi nhận được phản hồi là bài này không cao trào. Họ đòi tôi giảm tiền bán "Con đường mưa" từ 3 triệu xuống 2 triệu đồng. 

Nhận thấy ca khúc của mình cũng có điệp khúc cao trào nhưng lại nghe phản hồi tệ như vậy nên tôi không vui và quyết định không bán ca khúc này nữa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Họ đòi tôi giảm tiền bán Con đường mưa từ 3 triệu xuống 2 triệu" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (phải)

Mãi tới năm 2007, tôi tình cờ gặp Cao Thái Sơn khi cậu ấy vào Sài Gòn lập nghiệp và tìm đến tôi để mua nhạc. Lúc đó, tôi đã bán cho Cao Thái Sơn 3 ca khúc: Con đường mưa, Pha lê tím và Tình yêu trở lại. Tôi không ngờ, 3 bài hát đó lại nổi tiếng, trở thành hit lớn, góp phần lớn đưa tên tuổi Cao Thái Sơn đến gần hơn với khán giả".

Chia sẻ về lý do vì sao ca khúc có tên là "Con đường mưa", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: "Con đường trong ca khúc chính là đường Lê Hồng Phong. Tôi đã viết ca khúc này trong một lần đi đón bạn từ Long Xuyên lên Sài Gòn chơi vào một ngày mưa.

Lúc đó, tôi mặc áo mưa tới đón bạn ấy. Khi đi lướt qua bạn ấy, tôi vẫn chưa nhận ra vì lúc đó mới gặp, chưa biết là ai. Tôi chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng, rất xinh, đứng trong mưa. Và chính cảnh tượng đầy lãng mạn đó đã cho tôi cảm hứng để sáng tác nên bản hit "Con đường mưa".

Tối nào cũng khóc trong căn phòng của mình

Tiếp theo là ca khúc "Hôm nay anh rất mệt" được thể hiện qua tiếng hát của nhạc sĩ Hamlet Trương. Ca khúc này là sự cô đơn, mệt mỏi và ấm ức mà Nguyễn Văn Chung phải đối mặt. 

Nam nhạc sĩ tâm sự: "Hôm nay anh rất mệt đánh dấu cột mốc trong cuộc đời tôi bởi đây là "đứa con" tôi cho ra đời vào thời điểm buồn bã nhất. Lúc đó, tôi vừa mới ly hôn vợ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Họ đòi tôi giảm tiền bán Con đường mưa từ 3 triệu xuống 2 triệu" - Ảnh 2.

Đó là năm 2020, tôi vừa ly hôn được vài tháng nên cảm thấy rất cô độc. Trong căn phòng của mình, tối nào tôi cũng khóc. Không phải tôi muốn khóc mà cứ nằm xuống là nước mắt rơi vì thấy mình cô độc quá, bơ vơ và nhiều gánh nặng quá. Những gì tôi đang có trong phút chốc bị mất hết.

Đó cũng là quãng thời gian tôi mất ngủ suốt mấy tháng trời vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không thể nào khiến tôi yên giấc. Khi ca khúc được quay MV, tôi chính là chàng thơ trong MV đó. Đây cũng là MV tốn ít chi phí sản xuất nhất vì làm đơn giản, chỉ một người một máy rong ruổi khắp con đường ở Hà Nội. Nói chung, khi tôi trải qua một chuyện gì đó rất buồn thì mới có cảm xúc để viết".

Cuối chương trình, Nguyễn Văn Chung tiết lộ thêm, bài hit "Mùa đông không lạnh" là do anh sáng tác. Ưng Hoàng Phúc và Phương Thanh vô cùng bất ngờ vì trước giờ luôn nghĩ đây là nhạc ngoại do Akira Phan viết lời Việt.

Nguyễn Văn Chung nói: "Chính tôi còn bất ngờ vì ai cũng nghĩ đây là nhạc ngoại. Nó là ca khúc thứ hai tôi đặt bút sáng tác. Vì từng bị chê dở và chính tôi cũng thấy dở nên vứt xó nó sang một bên.

Mãi tới năm 2008, anh Minh Khang liên hệ mua nhạc nhưng tôi đang hot, viết bài không kịp nên không có bài mới. Tôi liền nói với anh Khang là chỉ còn mấy bài cũ thôi nhưng nó dở lắm nhưng anh cũng lấy. Vừa nghe tên bài là anh Khang lấy luôn chưa cần nghe lời vì tựa bài nghe lạ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm