Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ giẫm đạp làm hơn 150 chết ở Seoul

Kim Ngọc
30/10/2022 - 10:36
Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ giẫm đạp làm hơn 150 chết ở Seoul

Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Nhiều người nói rằng vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đám đông trong một con hẻm hẹp gần khách sạn Hamilton bắt đầu xô đẩy về phía trước sau khi nghe tin một người nổi tiếng đang đến... Choi Sung-beom, người đứng đầu Trạm cứu hỏa Yongsan, cho biết nhiều nạn nhân là phụ nữ ở độ tuổi 20.

Lễ hội Halloween lớn đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi nới lỏng các hạn chế Covid-19 đã trở thành thảm kịch giẫm đạp vào tối qua, 29/10, khi ít nhất 151 người, chủ yếu là thanh thiếu niên và thanh niên, thiệt mạng và ít nhất 150 người khác bị thương khi những người tham gia lễ hội tràn qua một con hẻm hẹp trong khu giải trí về đêm nổi tiếng Itaewon ở Seoul.

Theo các quan chức, nhiều người nói rằng vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đám đông trong một con hẻm hẹp gần khách sạn Hamilton bắt đầu xô đẩy về phía trước sau khi nghe tin một người nổi tiếng đang đến, Guardian cho biết.

Các nhân chứng, ngay cả trước khi vụ việc diễn ra, người tham gia Halloween đã chật cứng trên những con phố chật hẹp đến mức rất khó di chuyển. 

Hơn 400 nhân viên và 140 xe cấp cứu từ khắp nơi trên toàn quốc, bao gồm tất cả nhân viên có sẵn ở Seoul, đã được triển khai xuống đường để hỗ trợ những người bị thương. Tại hiện trường, những người tham gia lễ hội chạy trong hoảng loạn, cố gắng thực hiện các bước sơ cấp cứu trên vỉa hè, vô số thi thể được phủ bởi những tấm vải tạm thời.

Video cho thấy cảnh hoảng loạn tại nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp. Video: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi các quan chức đảm bảo điều trị nhanh chóng cho những người bị thương và xem xét lại an toàn của các địa điểm tổ chức lễ hội. Ông cũng chỉ đạo Bộ Y tế nhanh chóng triển khai các đội hỗ trợ y tế và đảm bảo có đủ giường bệnh ở các bệnh viện gần địa điểm.

Quận Itaewon, một khu vực với những con hẻm dốc và ngoằn ngoèo ở hai bên đường chính, được nhiều người biết đến hơn sau bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng năm 2020 Itaewon Class. Itaewon nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc cũng như người nước ngoài, hàng chục quán bar và nhà hàng chật kín vào thứ 7 trong ngày lễ Halloween sau khi các hoạt động kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng trong 3 năm đại dịch.

Hàn Quốc: Lễ hội Halloween ở Itaewon trở thành thảm kịch giẫm đạp  - Ảnh 2.

Các thi thể để được chuyển ra từ bệnh viện, sau vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc: Lễ hội Halloween ở Itaewon trở thành thảm kịch giẫm đạp  - Ảnh 3.

Đội cứu hộ và lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường nơi hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp ở lễ hội Halloween. Ảnh: Reuters

Jeon Ga-eul, 30 tuổi, người đang uống rượu tại một quán bar vào thời điểm vụ giẫm đạp xảy ra, kể lại: "Tôi đi ra ngoài xem và thấy có người đang hô hấp nhân tạo trên đường phố. Có rất nhiều người xung quanh bị xô đẩy. Tôi bị cuốn vào đám đông và lúc đầu tôi cũng không thể thoát ra được. Tôi cảm thấy như một tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra", anh nói.

Ju Young Possamai, 24 tuổi, một nhân viên pha chế ở quận Itaewon, cho biết: "Nơi đây luôn đông đúc nhưng chưa từng có chuyện này xảy ra trước kia. Tôi đã đến rất nhiều bữa tiệc Halloween ở Hàn Quốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ một điều như thế này có thể xảy ra ở Hàn Quốc, đặc biệt là ở Itaewon", anh bàng hoàng.

Park Jung-hoon, 21 tuổi, nói với Reuters từ hiện trường: "Bạn sẽ thấy những đám đông lớn vào dịp lễ Giáng sinh và pháo hoa ... nhưng con số này lớn hơn gấp mười lần so với bất kỳ dịp nào".

Thảm họa này là một trong những thảm họa chết chóc nhất của Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học. Việc chìm phà Sewol đã phơi bày các quy tắc an toàn lỏng lẻo và các lỗi quy định; một phần nguyên nhân là do hàng hóa quá nhiều và không được buộc chặt và nhân viên phà phản ứng kém cho các tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là thảm họa giẫm đạp lớn thứ hai ở châu Á trong vòng chỉ 1 tháng. Vào ngày 1/10/2022, cảnh sát ở Indonesia đã sử dụng hơi cay nhằm vào đám đông của một trận bóng đá trên sân vận động Kanjuruhan, tỉnh Đông Java, dẫn đến hoảng loạn hàng loạt, giẫm đạp lẫn nhau và khiến 132 người thiệt mạng khi cố gắng thoát khỏi đám đông.

Trước đó, tháng 11/2010, vụ giẫm đạp trên một cây cầu ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã khiến ít nhất 350 thiệt mạng người sau khi hàng nghìn người hoảng loạn trong ngày cuối cùng của lễ hội té nước. Tháng 10/2013, nhiều người đi trên cây cầu tới một ngôi đền ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, đã hoảng loạn khi một số lan can bị gãy, gây ra vụ giẫm đạp khiến 115 người thiệt mạng. Tháng 9/2015, ít nhất 717 người hành hương Hồi giáo thiệt mạng và 863 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út.

Nguồn: Guardian, Reuters, CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm