Nhân chứng vụ học sinh lớp 1 bị đánh: "Dù tôi can ngăn, anh ta vẫn tiếp tục đánh thằng bé"

Nguyễn Long
14/07/2020 - 13:53
Nhân chứng vụ học sinh lớp 1 bị đánh: "Dù tôi can ngăn, anh ta vẫn tiếp tục đánh thằng bé"

Hiện trường nơi cháu K. bị đánh

Chị H. đang trên đường đưa con đi học thì nhìn thấy Phạm Duy Đức đang đánh cháu K. Chị đã tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh đứa trẻ.

"Gần 14h, tôi đưa con đi học thì nhìn thấy anh Đức đang đánh cháu K. nên đã tới can ngăn nhưng anh Đức vẫn tiếp tục đánh, thậm chí anh Đức còn cầm ô định đánh cả tôi, rồi đuổi tôi biến đi. Lúc này, mặt cháu K. đã chảy rất nhiều máu, văng cả lên tường. Một mình tôi không thể cản được nên đã hô hào mọi người tới", chị N.T.H (người chứng kiến sự việc) kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. cùng một số người dân đưa cháu K. vào trường học để sơ cứu và gọi điện cho gia đình báo tin. Công an cũng đã đến lập biên bản vụ việc và đưa Phạm Duy Đức đi ngay chiều hôm đó.

"Nếu tôi không kịp thời lao vào ôm Đức lại thì chắc có lẽ anh ta đánh chết thằng bé mất", ông N. (người chứng kiến sự việc) kể lại.

Nhân chứng vụ học sinh lớp 1 bị đánh: "Nếu không can ngăn kịp thời chắc anh ta đánh chết thằng bé" - Ảnh 1.

Cháu K. được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra

Chị Ngô Thị Ngọc (mẹ cháu K.) cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc con chị bị Phạm Duy Đức đánh là do mâu thuẫn chuyện của trẻ con với nhau.

"Con tôi và con anh Đức cùng 4 đến 5 bạn chơi với nhau. Sau đó, con tôi giật mũ của con anh Đức rồi ném cho các bạn khác, sau đó chiếc mũ này bị mất. Khi về nhà, con anh Đức mách bố, sau đó anh Đức có đến nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm nhưng không ngờ anh Đức lại ra tay đánh con trai tôi tàn ác đến vậy", chị Ngọc bức xúc.

Còn chị Nguyễn Thị Thính (vợ anh Đức) cho biết, trưa 10/7, khi đang ở trong nhà thì chị nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mở cửa ra chị thấy chồng mình đang đánh cháu K. (bạn cùng lớp với con trai chị). Chị Thính liền lao vào can ngăn, lau vết thương cho cháu K. rồi cùng người dân đưa cháu về trường.

Nhân chứng vụ học sinh lớp 1 bị đánh: "Nếu không can ngăn kịp thời chắc anh ta đánh chết thằng bé" - Ảnh 2.

Máu của cháu K. vẫn còn dính trên tường.

"Chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, ở nhà trông con và nấu cơm giúp vợ, do con trai học hành chểnh mảng nên thỉnh thoảng cũng đánh con", chị Thính nói.

Theo chị Thính, trước đây 2 gia đình không có mâu thuẫn, cũng không hề biết nhau, chỉ vì cái mũ của trẻ con, thằng bé nhà kia lấy mũ con nhà chị tung lên làm mất mũ, do bố xót con đi học trời nắng nên đã nhỡ tay đánh cháu K.

"Hôm thứ 6 (10/7), do sắp nghỉ hè, sợ không gặp lại để đòi được nữa, vừa tới trường nhìn thấy cháu K., chồng tôi không kiềm chế được bản thân mới xử sự như thế, anh ấy cũng không nhận thức được tác hại sau này", chị Thính cho biết.

Theo chị Thính, sau khi người nhà cháu K. biết chuyện đã rất tức giận đòi xông vào hành hung chồng chị nhưng được mọi người can ngăn. Chị Thính cũng tìm gặp hiệu trưởng nhà trường để gửi lời xin lỗi vì chồng đã gây ra vụ việc khiến dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến nhà trường.

"Từ khi xảy ra việc, tôi và bố mẹ đẻ đã nhiều lần tìm gặp gia đình chị Ngọc để xin lỗi, muốn đền bù về chi phí điều trị nhưng họ không đồng ý, muốn để pháp luật xử lý, giờ tôi đành buông xuôi", chị Thính nói.

Trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an TP Hòa Bình, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức, đồng thời đưa bé K. đi giám định thương tật để làm rõ, xử lý theo quy định.

Như PNVN đã phản ánh, vào khoảng 14h ngày 10/7, cháu N.G.K (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Hữu Nghị, TP Hòa Bình) bị Phạm Duy Đức đưa ra ngoài hàng hung. Cháu K. bị chảy nhiều máu ở vùng mặt, sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm