pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhận ra điều quý giá của vợ cũ

Ảnh minh họa
Thanh Tâm từng nhận được một cuộc gọi vào buổi tối muộn từ một người đàn ông ngoài 40 tuổi, giọng trầm buồn và đầy day dứt. Anh kể với Thanh Tâm rằng mình từng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một cuộc sống khá yên ổn.
Nhưng rồi, trong giai đoạn mỏi mệt với nhịp sống lặp đi lặp lại, anh bị cuốn vào một mối quan hệ ngoài luồng. Không phải vì không còn tình cảm với vợ, mà chỉ đơn giản là anh "say nắng", một thứ cảm xúc thoáng qua nhưng đủ để khiến anh đánh đổi cả hạnh phúc đang có.
Người vợ sau khi biết chuyện đã cương quyết ly hôn, không một lời níu kéo. Anh chấp nhận, thậm chí nhẹ nhõm đôi chút khi bước vào cuộc sống mới với người phụ nữ khiến anh rung động. Nhưng rồi, cuộc sống bắt đầu hiện ra những góc khuất mà trước kia anh chưa từng phải lo nghĩ.
Khi cô chú ruột ở quê ra thành phố chữa bệnh, anh không có tiền dự phòng, cũng không biết bắt đầu từ đâu để giúp đỡ họ. Khi cháu từ quê lên xin ở nhờ để tìm việc, anh chẳng có thời gian hay không gian giúp cháu. Rồi đến khi bố anh bị tai biến, anh cuống cuồng xin nghỉ phép, gọi xe cấp cứu, chạy lo giấy tờ nhập viện cho bố…
Tất cả đều rối tung, chẳng ai ở bên hỗ trợ. Người bạn gái mới viện lý do "bận" và biến mất. Chính những ngày tháng chật vật đó, anh mới nhận ra vì sao trước kia mình có thể sống thảnh thơi đến vậy. Vì luôn có một người vợ âm thầm lo toan từ việc nhỏ đến việc lớn, kết nối với cả hai bên nội ngoại, vun vén mọi điều không tên.
Giờ đây, anh chỉ mong có cơ hội quay về, được sửa chữa lỗi lầm. Nhưng người vợ cũ chỉ bình thản nói: "Tình nghĩa thì còn nhưng duyên vợ chồng đã dứt".
Trước hết, Thanh Tâm cảm ơn anh vì đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình. Thanh Tâm hiểu rằng lúc này, anh đang rơi vào trạng thái trống rỗng, vừa tiếc nuối quá khứ, vừa mong muốn được sửa chữa những gì đã sai.
Tuy nhiên, điều đầu tiên Thanh Tâm muốn anh hiểu rõ: cảm xúc tội lỗi hay hối hận là một phần của quá trình trưởng thành và tỉnh thức, nó không có nghĩa là mọi thứ có thể quay trở lại như trước.
Vợ anh, người phụ nữ từng đồng hành hơn 10 năm cùng anh có quyền quyết định con đường tiếp theo của mình. Cô ấy không ra đi trong giận dữ bốc đồng, mà có vẻ đã cân nhắc rất kỹ. Việc cô ấy từ chối quay lại không có nghĩa là cô ấy không còn tình nghĩa, mà đơn giản là cô ấy đã lựa chọn bảo vệ lòng tự trọng, cảm xúc và cuộc sống riêng của mình sau tổn thương quá lớn.
Về phần anh, sự tỉnh ngộ hôm nay là điều đáng quý. Nhưng thay vì cố quay lại, Thanh Tâm khuyên anh nên tự hỏi mình một cách nghiêm túc: Tôi có thực sự thay đổi từ bên trong chưa? Tôi có thể sống có trách nhiệm hơn, chu đáo hơn với gia đình, với cuộc sống?
Tôi có đủ kiên nhẫn để chuộc lại lòng tin, dù không biết kết quả thế nào? Thay vì tìm cách "lấy lại" người cũ bằng mọi giá, hãy sống thật tốt, tử tế và trưởng thành hơn từ bây giờ. Đôi khi, sự sửa sai chân thành không giúp nối lại mối quan hệ cũ nhưng nó sẽ giúp anh không đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa.
Và nếu có cơ hội nào đó để anh nói lời xin lỗi, lời cảm ơn với vợ cũ, hãy nói bằng tất cả sự thật lòng, không để mong cô ấy quay lại, mà để khép lại một chương cũ bằng sự tôn trọng.
Còn chuyện quay lại, nếu đó là cái duyên còn sót lại, thì nó sẽ đến bằng chính sự thay đổi thật sự từ anh. Nếu không, ít nhất anh cũng đã học được điều quan trọng: đừng bao giờ đánh đổi những điều quý giá vì một cảm xúc thoáng qua.
Đôi khi, mất đi rồi, người ta mới thấu hiểu giá trị của người từng gắn bó. Nhưng tiếc rằng, có những điều, khi nhận ra thì đã quá muộn.
Chúc anh đủ nghị lực để bước tiếp, mạnh mẽ hơn và sống có ý nghĩa hơn.