Nhiều chương trình 'Nhớ Trịnh Công Sơn' ở TPHCM và Huế

29/03/2017 - 12:31
Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa cho biết, năm nay, nhiều chương trình 'Nhớ Trịnh Công Sơn' nhân kỷ niệm 16 năm ngày mất của ông (1/4/2001-1/4/2017) hướng đến tính chất cộng đồng, gần gũi, ấm cúng hơn được tổ chức ở Huế và TPHCM.

Cụ thể, như một thông lệ hằng năm, Nhà 47C Phạm Ngọc Thạch (Q.3) sẽ mở cửa cho bạn bè và người yêu nhạc Trịnh từ 6h sáng ngày 1/4 và cùng đi viếng mộ nhạc sĩ ở Nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM lúc 7h.

2hl51d2449a51e1b.jpg
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

Cũng trong ngày đó, mộ nhạc sỹ ở Nghĩa trang Gò Dưa cũng là nơi diễn ra “Đêm thao thức cùng Trịnh” do người hâm mộ từ mọi miền về tổ chức, cùng nhau cầm đàn ghita và hát mộc suốt đêm.

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM, chiều ngày 1/4 diễn ra chương trình cộng đồng mang tính chất đường phố với sự tham gia của một số ca sĩ, nghệ sĩ như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Bích Ngọc, Saxophonist Trần Mạnh Tuấn, An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, Nhóm Soul Music và nhiều Câu lạc bộ yêu nhạc Trịnh từ 18h tới 21h.

Với chủ đề “Trịnh Công Sơn - Phố”, nhiều ca khúc viết về phố hoặc mang cảm thức về phố của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ được cất lên giữa Sài Gòn như “Chiều một mình qua phố”, “Bên đời hiu quạnh”, “Yêu dấu tan theo”, “Hoa vàng mấy độ”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Nghe những tàn phai”, “Sài Gòn mùa xuân”, “Cho đời chút ơn”,…

thumb_660_8ac568a8-42f6-4611-8338-c96e36745282.jpg
Ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về sinh sống từ năm 1972, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của cố nhạc sĩ với mẹ, được giữ nguyên vẹn đến ngày hôm nay

Chương trình “Nối Vòng Tay Lớn” kỷ niệm ngày mất của nhạc sỹ họ Trịnh năm nay cũng sẽ được tổ chức tại Huế. Đây là nơi có "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ", có "đường phượng bay mù không lối vào", "màu tím loang vỉa hè.." và nơi đó còn bạn bè, còn gia đình - và của một không gian Trịnh Công Sơn rất riêng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm