Nhiều học sinh cuối cấp "học không ngẩng mặt lên được" dịp Tết

P.V
31/01/2022 - 15:41
Nhiều học sinh cuối cấp "học không ngẩng mặt lên được" dịp Tết

Nhiều học sinh năm cuối cấp "không có Tết" vì lượng bài tập quá nhiều. Ảnh minh họa

Tết là thời điểm người lớn được nghỉ làm, sinh viên, học sinh được nghỉ học để cả gia đình có những ngày đoàn tụ, nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Song, với nhiều học sinh năm cuối cấp, Tết không phải là thời gian được nghỉ, mà là thời gian “vắt kiệt sức để học”.

Dù đã là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, dù đã được nghỉ Tết vài ngày, thế nhưng M.Khanh (học sinh lớp 9, Nam Định) chưa được bước chân ra khỏi nhà. Nhà ông bà ngoại cách vài cây số, các anh chị em họ từ Hà Nội về ăn Tết gọi Khanh đến chơi nhưng em không thể đi được.

Khanh không dám rời chiếc bàn học của mình chỉ trừ những lúc ăn cơm, tắm rửa. Không phải em tự tạo áp lực cho mình mà chăm chỉ đến vậy. Em cũng muốn được vui chơi, nghỉ ngơi như mọi người. Em cũng thèm được đến nhà ông bà ngoại để gặp các anh chị em. Em cũng thèm được cùng bố mẹ về quê để chúc Tết họ hàng nhưng em không dám rời bàn học vì bài vở cô giáo giao quá nhiều.

Nếu cô giao một tập đề và ra Tết nộp cho cô thì em vẫn có ngày nọ ngày kia để xoay sở. Đằng này, cô giao theo ngày. Mỗi ngày, số bài tập em phải làm ra vở khoảng mấy chục trang và không có chuyện nộp trễ. Thế nên, sáng nào em cũng phải dậy sớm để làm, và làm đến tận 12 giờ đêm mới xong. Có những hôm, em phát khóc vì bài tập quá nhiều, làm mãi không xong.

Những học sinh năm cuối cấp 'học không ngẩng mặt lên được' dịp Tết - Ảnh 1.

Nhiều học sinh lớp 12 học như "không có Tết" để chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2022. Ảnh minh hoạ

Nhìn thấy con phờ phạc vì học, không được cảm nhận Tết là thế nào, chị Thu Huyền (mẹ của Khanh) rất thương con. "Nghe con nói, từ mùng 1 Tết, các con được cô giáo "ưu tiên" hơn, 2 ngày mới nộp bài 1 lần, nhưng số bài chắc chắn không ít hơn, tôi biết chắc Tết của con lại quay cuồng với việc học. Kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng nhưng tôi vẫn muốn con được nghỉ ngơi, ăn Tết cùng gia đình chứ không phải "học không ngẩng mặt lên được" như bây giờ", chị Thu Huyền chia sẻ.

Chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên Tết này N.Minh (lớp 12, trường THPT Quang Trung - Đống Đa, Hà Nội) cũng tình nguyện "bám trụ" ở Hà Nội để "cày". Áp lực từ kỳ thi một phần, phần quan trọng là các giáo viên dạy thêm tranh thủ dạy học sinh xuyên Tết.

"Từ hôm nghỉ Tết đến giờ, hôm nào em cũng phải học online 3 ca, mỗi ca 2-3 tiếng. Chỉ riêng học các thầy thôi em đã không có thời gian để đi đâu. Em không biết không khí Tết bên ngoài thế nào. Gia đình rủ em đi ăn tất niên nhà họ hàng em cũng phải từ chối. Em cũng từ chối cả chuyến du lịch thường niên vào dịp Tết cùng gia đình. Thực sự, em cũng muốn được ra ngoài ngắm phố phường, cùng bạn bè dạo phố nhưng lịch học ngày Tết kín mít chẳng khác ngày thường khiến em học suốt ngày. Học sinh năm cuối, em cũng xác định là vất vả hơn nhưng không nghĩ phải học tới mức "không có Tết" thế này", N.Minh cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm