"Nhiều người có con dễ thế, mà sao đến mình lại khó khăn như vậy?"

Nguyễn Quỳnh Trang
03/04/2023 - 19:13
"Nhiều người có con dễ thế, mà sao đến mình lại khó khăn như vậy?"
Hai nhà thúc Hạnh Lê và chồng cưới là vì được tuổi để sinh con. Nhưng số phận không an bài theo ý họ muốn.

Cưới nhau được 2 năm, vợ chồng Hạnh Lê (24 tuổi) và Hoài Đức (29 tuổi) vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. 

 "Làm vợ phải kiêm luôn chức làm mẹ. Cưới nhau lâu như thế mãi vẫn chưa thấy gì, mình cũng sốt ruột lắm. Bảo chồng mình đi khám nhưng suy nghĩ của anh khá bảo thủ nên toàn bảo thuận theo tự nhiên. Mình muốn giữ hòa khí hai bên, chỉ dám đi khám một mình. Khi nhận được kết quả tất cả bình thường, mình mới nghiêm túc thảo luận với chồng về việc này. Tụi mình đã nói chuyện với nhau khá lâu và đi đến 1 quyết định táo bạo" - Hạnh Lê mở đầu về hành trình kiếm con của mình.

Quyết định nghỉ làm để dưỡng thai

Vì không chịu áp lực quá lớn từ gia đình chồng nên cuộc sống của Hạnh Lê có phần dễ thở: "Dù gia đình 2 bên có nhắc về chuyện con cái nhưng khá nhẹ nhàng. Tụi mình biết được vấn đề nằm ở đâu nên chỉ tập trung vào đó tìm cách giải quyết, chứ không ai trách móc gì. Sau khi bàn bạc với nhau, mình và chồng đều đi khám tổng quát lại 1 lần nữa. Quyết định của tụi mình sau đó là dốc sức để chạy chữa kiếm con.

Dốc sức chạy chữa vì muốn có một đứa con - Ảnh 1.

Dốc sức chạy chữa để kiếm một đứa con. (Ảnh minh họa Pinterest)

Mất khoảng nửa năm, công việc gián đoạn, sức khỏe ảnh hưởng đôi chút. Nhưng tụi mình cứ động viên nhau cố lên. Ai cũng mong con nên không cảm thấy khổ sở gì cả. Thậm chí, tụi mình còn chuyển sang ăn chay 80% và làm nhiều hoạt động công ích. Điều này giúp tâm lý tụi mình bình yên hơn. Mà tâm trạng thời gian này cực kỳ quan trọng. Tiền nong tốn kém thì nhiều lắm. Chưa nói đến những loại thuốc thang, riêng tiền để đặt trứng và thụ tinh là khoảng 200 triệu đồng. Đôi lúc cũng có suy nghĩ, nhiều người có con dễ thế, mà sao số mình lại khó khăn đến vậy?"

Vì có chồng là con cả nên trách nhiệm sinh con đặt lên Hạnh Lê khá lớn. May thay, cuối cùng thì sau bao nỗ lực, vợ chồng cô cũng đã đón đứa con đầu lòng. Hiện tại, Hạnh đã có thai được 4 tháng. Và cô quyết định nghỉ làm để dưỡng thai.

"Kiếm con" là hành trình dài hơi trong cuộc đời ba mẹ

"Vỡ òa trước tin vui, đại gia đình ai cũng mừng. Còn vợ chồng mình thì tạ ơn trời, cuối cùng cũng chờ được sinh mệnh bé nhỏ này rồi. Bao công sức bỏ ra cũng xứng đáng lắm."

Vấn đề lần này là đến từ chồng Hạnh, chứ không phải từ cô. Nhưng ở vai trò là người đồng hành, Hạnh Lê cho biết: "Chồng mình cố gắng bao nhiêu, thì mình cố gắng còn nhiều hơn nữa. Bản thân anh đôi khi cũng mệt mỏi với việc này, mình ở bên cạnh chỉ dám nhỏ nhẹ động viên. Không chỉ tập trung vào kiếm con, chồng mình vẫn phải đảm đương công việc thật tốt để nuôi gia đình. Quá trình trước khi lấy trứng và cấy phôi diễn ra khoảng 1 năm.

Tụi mình chọn thụ tinh nhân tạo, và trữ đông 3 trứng. Phần vì muốn có nhiều hơn 1 đứa, phần cũng là để phòng bất trắc nếu không thành công ngay lần đầu. Thường thì nếu vấn đề đến từ bố, khả năng phôi thai phát triển bình thường sẽ khó khăn hơn từ mẹ.

Hành trình "kiếm con"  - Ảnh 2.

Quá trình kiếm con là quá trình dài hơn, cần sự kiên trì và nỗ lực từ cả ba và mẹ. (Ảnh minh họa Pinterest)

Quá trình chuẩn bị sức khỏe là tốn thời gian và cần nhiều sự kiên trì nhất. Trong 1 năm trước khi tiến hành thụ tinh, vợ chồng mình đã nghiêm túc tuân thủ chế độ ăn sạch: Không nạp quá nhiều protein, nói không với cồn và chất kích thích. Người nghiện cafe như chồng mình thì cũng phải từ bỏ thói quen này. Thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc bồi bổ sức khỏe. Tiếp theo đó, là vận động và phải tập thể dục thường xuyên để nâng cao thể chất. Mình và chồng cũng uống thêm các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B.

Sau 1 năm khám tổng quát lại, bác sĩ cho biết tình trạng cải thiện rất nhiều. Tụi mình cũng tiến hành chọn lọc chất liệu cấy phôi ngay sau đó. Mình phải tiêm một số loại hormone để làm dày lớp niêm mạc, sau đó mới chuyển phôi vào. Quá trình này không đau đớn vì công nghệ thụ tinh ở Việt Nam đã hiện đại hơn rất nhiều. Rồi đến khoảng thời gian chờ đợi. Chỉ khoảng 3 tuần là biết được phôi thai có phát triển tốt hay không. Thật may, vợ chồng mình thành công ngay lần đầu. Và 2 trứng còn lại sẽ được trữ đông để sau này dùng tiếp."

Có bé rồi, Hạnh Lê quyết định gác lại tất cả công việc và tập trung vào dưỡng thai. Đã được 4 tháng và kết quả khám lần nào cũng trộm vía. Tâm lý của cô và chồng cũng thoải mái hơn rất nhiều. 

"Bây giờ, tụi mình chỉ chờ ngày em bé ra đời, là khoe với mọi người ngay thôi!", Hạnh Lê đầy hi vọng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm