Nhiều trường đón học sinh trở lại sau "kỳ nghỉ bất đắc dĩ" do bão lũ

Học sinh nhiều địa phương bắt đầu trở lại trường học
Ngày 13/10, sau những ngày tạm nghỉ vì ảnh hưởng của cơn bão số 11, hàng nghìn học sinh tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh... đã chính thức trở lại trường học tập và sinh hoạt bình thường.
Ngày trở lại trường đầy cảm xúc
Ngày 13/10, sau những ngày tất bật dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ, học sinh tại các khu vực bị cô lập ở tỉnh Lạng Sơn đã trở lại trường. Dù nhiều trường vẫn ngổn ngang, thầy trò vẫn cùng nhau khắc phục, dọn dẹp để kịp đón ngày học đầu tiên sau bão.
Thầy Hoàng Văn Lục, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT Hữu Lũng, chia sẻ: “Toàn bộ 5 lớp học của trường bị ngập sâu, song đến nay, tất cả học sinh đều an toàn và đã quay lại lớp. Sách vở, đồ dùng học tập được các trường trong tỉnh hỗ trợ kịp thời”.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, hàng chục trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng, nhiều nơi sập tường rào, đổ cây, hỏng thiết bị dạy học. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiều khu vực vẫn mất điện, ngập sâu, chưa thể thống kê đầy đủ. Chúng tôi rất mong các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp thầy trò sớm ổn định việc dạy và học.
Tại Cao Bằng, đến ngày 13/10, toàn bộ 516/516 cơ sở giáo dục đã cơ bản ổn định sau bão, học sinh các cấp từ mầm non đến THCS đều quay lại học bình thường. Theo thống kê, bão số 10 và 11 gây thiệt hại cho 35 trường học, trong đó nhiều điểm trường bị sạt lở, sập tường, hư hỏng mái, cổng, thiết bị dạy học.
Tổng thiệt hại toàn ngành giáo dục tỉnh ước tính khoảng 41 tỷ đồng, bao gồm cơ sở vật chất, thiết bị, sách vở và tài sản của cán bộ, giáo viên. Dù vậy, với tinh thần “tạm khó nhưng không tạm dừng việc học”, các địa phương đã khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường.
Tại nhiều nơi, điện vẫn chưa có, sách vở ẩm mốc, bàn ghế cong vênh, nhưng tiếng trống trường vẫn vang lên. Sau thiên tai, việc dạy và học được nối lại không chỉ bằng nỗ lực của ngành giáo dục, mà còn nhờ tinh thần kiên cường của thầy trò vùng lũ.
Gấp rút khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường
Đến ngày 13/10, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn khoảng 20 trường và điểm trường phải tạm ngừng dạy học do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua. Dù trời đã hửng nắng, nước lũ đang rút dần, song tại một số xã, phường như Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Tân Dĩnh..., nhiều khu vực vẫn ngập cục bộ, khiến việc tổ chức dạy và học gặp không ít khó khăn.
Cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gần 600 em học sinh trường THCS Tiên Lục số 3 (xã Lục Nam, Bắc Ninh) nghỉ học 4 ngày để đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò.
Chia sẻ với Báo phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tuyến đường dẫn vào trường có đoạn ngập gần nửa mét, nhiều nhà dân bị chia cắt, chúng tôi buộc phải tạm dừng dạy học để đảm bảo an toàn”.
Hôm nay học sinh toàn trường bắt đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ "bất đắc dĩ". Ông Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ: “Ngày hôm qua, giáo viên tranh thủ lau chùi bàn ghế, rác trong sân để kịp giờ vào học. Hôm nay, 587 học sinh của 14 lớp đã chính thức trở lại trường học. Thầy cô và học sinh đều phấn khởi vì tất cả đều an toàn và có thể tiếp tục đến trường”.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn trường học, đồng thời rà soát sĩ số học sinh khi trở lại học tập. Các trường bố trí thời gian học bù hợp lý để bảo đảm tiến độ chương trình năm học 2025-2026.



Những ngày qua, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực tại Thái Nguyên bị ngập sâu, bùn đất tràn vào khuôn viên trường học, công sở.
Trường Tiểu học Núi Voi (phường Linh Sơn, Thái Nguyên) là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất. Sau bão số 11, toàn bộ khuôn viên trường ngập sâu, nhiều phòng học, thiết bị, bàn ghế bị hư hỏng.

Học sinh trường Tiểu học Núi Voi (phường Linh Sơn, Thái Nguyên) bắt đầu trở lại trường học
Bà Phạm Thị Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Voi, cho biết, sau khi nước rút, khung cảnh ngổn ngang bùn đất, rác và đồ đạc hư hỏng. 2 ngày qua, giáo viên, phụ huynh đã tích cực tham gia dọn dẹp phòng học, khuôn viên, lau chùi bàn ghế... chung tay khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc học tập.
“Dù khối lượng công việc khổng lồ, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tập thể giáo viên, phụ huynh, người dân cùng chung tay dọn dẹp. Mỗi phòng học được lau chùi, mỗi bàn ghế được dựng lại là một niềm vui nhỏ để các con sớm được đến lớp”, bà Phạm Thị Linh chia sẻ.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện còn hơn 10 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. Các trường đang gấp rút khắc phục cơ sở vật chất, dự kiến có thể đón học sinh trở lại vào ngày 14 hoặc 15/10.