Nhờ buổi đi làm muộn mà tôi phát hiện bí mật chi tiêu của gia đình bạn trai

Dung Nguyễn
09/09/2023 - 13:52
Nhờ buổi đi làm muộn mà tôi phát hiện bí mật chi tiêu của gia đình bạn trai
Nếu không "sống thử" nhà Thái những ngày qua, tôi không biết được bí mật của gia đình anh ấy. Bây giờ đầu óc tôi đang rối ren, không biết có nên tiếp tục yêu nữa không?

Suốt 2 năm nay, bố mẹ hối thúc tôi về quê làm việc để được gần gia đình. Nhưng tôi đã có bạn trai và xác định cưới nên không muốn về. Quê của Thái và tôi cách nhau 800 cây số, thế nên bố mẹ không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.

Mỗi lần Thái về chơi nhà, bố mẹ tôi tỏ thái độ rất khó chịu và hờ hững không muốn tiếp khách. Thậm chí có lần bố mẹ còn nói chuyện thẳng thắn với Thái là đừng níu kéo tôi nữa để tôi về quê lấy chồng. Dù bị gia đình tôi ghét bỏ lạnh nhạt nhưng Thái vẫn kiên trì theo đuổi và bảo vệ tình yêu của chúng tôi.

Sau nhiều lần tìm cách chia rẽ chúng tôi không được, mẹ không muốn tôi lấy nhầm chồng rồi lỡ dở đời con gái, thế nên mẹ cho tôi "sống thử" nhà Thái trong 3 tháng. Nếu gia đình nhà bạn trai đối xử tốt thì tôi có thể cưới, còn ngược lại thì chia tay.

Vì Thái là con 1 nên sau này sẽ sống cùng với bố mẹ. Tôi cũng muốn thử sống cùng với gia đình anh ấy 1 thời gian xem có hợp không. Thế nên tôi rất ủng hộ ý tưởng mới mẻ của mẹ.

Trong mấy tháng đến sống cùng nhà, bố mẹ Thái đối xử rất tốt với tôi. Bác gái và tôi nói chuyện cũng rất hợp nhau. Có lần tôi bị bệnh, bác gái dậy từ sớm hầm xương nấu cháo bồi dưỡng sức khỏe cho tôi. Lúc đó tôi cảm động lắm và tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với 2 bác.

Những lúc đi làm về sớm hay ngày nghỉ, tôi và Thái cùng phụ bác gái nấu cơm. Tôi cảm thấy rất vui vì gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Nhưng chuyện xảy ra vào hôm kia khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Hôm ấy, Thái chuẩn bị đi làm, bác gái gọi giật lại và nói hết tiền chi tiêu sinh hoạt. Anh ấy nói là mới đưa 3 triệu có 2 tuần đã hết sao.

Bác gái than phiền chuyện đình đám nhiều và chi tiêu hằng ngày đắt đỏ nên tốn kém. Thái không hỏi gì mà lấy ví rút 1 triệu đưa cho mẹ và bảo vài hôm nữa đưa tiếp. Đúng lúc đó tôi bước ra khỏi phòng và cả 2 mẹ con đều bối rối hỏi tôi vẫn chưa đi làm sao?

Ngay hôm đó, Thái nhắn tin giải thích với tôi là bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe yếu không thể kiếm được tiền nên mỗi tháng anh biếu họ chút tiền. Anh mong tôi hiểu cho nỗi khổ khó nói của người làm con. Anh hứa sau ngày cưới sẽ đưa hết tiền cho vợ giữ và hạn chế biếu tiền bố mẹ.

Chưa là vợ chồng, tôi không có quyền kiểm soát tiền của bạn trai nhưng tôi thấy rất khó chịu khi biết anh chu cấp tiền chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng cho bố mẹ anh ấy.

2 bác mới hơn 50 tuổi, tôi thấy còn khỏe, đâu có ốm yếu như Thái nói. Bây giờ 2 bác không chịu đi làm kiếm tiền, chẳng lẽ quãng đời còn lại phải sống dựa dẫm vào Thái sao? Theo mọi người tôi nên tiếp tục yêu hay về quê lấy chồng như nguyện vọng của mẹ đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm