Nhờ có mẹ, con đã không gục ngã khi khủng hoảng tình cảm

Gia Linh
25/06/2022 - 10:30
Nhờ có mẹ, con đã không gục ngã khi khủng hoảng tình cảm

Ảnh minh họa

Suốt mấy ngày nay, trong con là sự bế tắc rất lớn. Con buồn chán và chán ghét mọi thứ, nghi hoặc bản thân mình. Lo sợ vì tất cả bạn bè nhìn con với ánh mắt khác, con chỉ muốn gục ngã.

Một ngày đẹp trời, con nhận được tin nhắn của bạn: "Mày bị đứa em họ thân thiết nói xấu khắp nơi. Giờ ai cũng nói mày là đứa hai mặt, giả lả, không thể tin được!". Con choáng vàng khi không phải một bạn trong lớp gửi tin nhắn mà một số bạn lớp khác cũng hỏi con về chuyện đang lan truyền rất nhanh mấy ngày hôm nay.

Con thật sự hoảng hốt, giật mình, không thể tin được một ngày mình lại rơi vào "drama" (câu chuyện có kịch tính) nào đó. Tìm hiểu thì con đã biết nguyên do. Trong một ngày vắng nhà, em họ học cùng lớp với con đã đến nhà và xâm nhập vào facebook của con trên máy tính của con. Tất cả tin nhắn với bạn bè của con, em đã đọc hết. Trong số những tin nhắn ấy, con nhắn tin rất vô tư với "crush" (người mình cảm mến) của em- cũng là bạn cùng lớp với con. Câu chuyện không có gì, chỉ là con nhờ bạn thả tim trong bài viết của con. Vậy mà, em làm ầm ĩ lên, cứ như thể con là đứa lẳng lơ, cướp mất "người trong mộng" của em.

Em thừa biết, con cũng có "người trong mộng" của mình. Con không giấu giếm và chia sẻ mọi chuyện với em. Tính con hòa đồng, dễ chơi với các bạn. Bạn trai hay bạn gái, con đều có thể thân thiết. Em lại không thế. Tính em trầm, ít nói, không chơi nhiều với các bạn trai. Thế nên, khi biết con nói chuyện thoải mái, gần gũi với các bạn trai, đặc biệt là người em thích, em đã rất tức giận. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, em nhắn tin cho các bạn trong lớp, thậm chí các bạn ở lớp khác để bôi nhọ con. Các bạn chỉ nghe một phía nên dễ dàng tin lời em. Câu chuyện lan truyền ngày càng rộng và được thêu dệt theo nhiều khía cạnh.

Với lứa tuổi teen của con, đây thực sự là cú sốc. Con không hiểu tại sao chuyện rất nhỏ lại trở thành phức tạp như vậy. Một đứa hay nói, hay cười như con bỗng nghĩ đến những điều tiêu cực. Con luôn tưởng tượng rằng, tất cả mọi người đang nhìn con với ánh mắt giễu cợt. Con bỗng trở nên xấu xa, là đứa con gái không ra gì trong mắt mọi người.

Con đã nghĩ đến việc chuyển trường, con đã nghĩ sẽ không thể nào gặp các bạn. Mọi thứ cứ đặc quánh trong đầu con. Con chán nản và không biết làm cách nào để thoát khỏi stress ấy. Thế nhưng, nhờ những lời chia sẻ của mẹ, con thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Điều con cần lúc này là sự tin tưởng của mẹ. Mẹ đã giúp con biết rằng con không sai. Và nếu không sai thì cứ ngẩng cao đầu, không cần để ý đến những lời thị phi. Con sẽ trưởng thành từ nó chứ không để mình gục ngã vì những chuyện không đâu.

Thực sự, con cảm thấy may mắn vì mẹ luôn ở bên con những lúc khó khăn. Nhờ mẹ rất tâm lý, hiểu con, nên đã giúp con giải tỏa tâm lý. Mẹ lắng nghe, đồng cảm với con. Lúc đó, chỉ với một câu nói của mẹ đã lôi kéo con khỏi tâm trạng tồi tệ. Có một người luôn tôn trọng con, luôn tin tưởng con tuyệt đối, không ai khác là mẹ. Mẹ cho con niềm tin, cho con sức mạnh để con biết rằng con có thể vượt qua mọi khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm