Nhóc tỳ sao Việt ở Mỹ, Singapore tựu trường: Con Đoan Trang tự đi, con Bằng Kiều lớn bổng

Chi Chi
05/09/2021 - 06:03
Nhóc tỳ sao Việt ở Mỹ, Singapore tựu trường: Con Đoan Trang tự đi, con Bằng Kiều lớn bổng
Nhiều ông bố bà mẹ sao Việt ở nước ngoài háo hức chia sẻ hình ảnh con nhập học vui vẻ, hào hứng.

Nếu không vì dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam bùng phát thì trong những ngày đầu tháng 9 này chính là ngày vui của nhiều học sinh trên cả nước khi sau nhiều tháng nghỉ hè cũng được quay trở lại trường học, gặp bạn bè và thầy cô.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên các bé phải khai giảng online và học trực tuyến.

Con trai Ốc Thanh Vân được bảo mẫu mặc quần áo cho nhưng để tựu trường online.

Ông bố Trần Quang Minh cũng háo hức khai giảng cùng các con nhưng là ở nhà.

Trong khi đó, nhiều nhóc tỳ sao Việt đang sinh sống cùng bố mẹ tại nước ngoài như Singapore, Mỹ... lại vô cùng hạnh phúc khi được gặp bạn bè thầy cô trực tiếp trong buổi khai giảng, tựu trường do tại nơi sinh sống đã kiểm soát được dịch.

Hình ảnh về các nhóc tỳ được sao Việt nhập học cập nhật trên mạng xã hội của bố mẹ, thu hút sự chú ý và lời khen của mọi người vì các nhóc tỳ không những lớn bổng mà còn rất chững chạc trong những bộ đồng phục đi học, háo hức được tới trường.

Con trai ca sĩ Bằng Kiều và Phương Trinh nhập học năm học mới. Bà mẹ xúc động: "Hôm nay là ngày tựu trường của Colin. Vui mừng khi thấy tất cả học sinh đều trở lại trường học sau một năm hơn học online. Đường vào trường tắt nghẽn vì xe của các phụ huynh nối đuôi nhau bỏ con mình xuống trước cổng rồi về. Riêng bà mẹ này thì phải tìm chỗ đậu xe hẵn hòi để bước ra kêu con trai tạo dáng cho mẹ chụp một tấm hình rồi mới chịu về. Colin năm nay học lớp 10, xác to đùng vậy mà mẹ kêu đứng đó cho mẹ chụp hình, trước mặt bao nhiêu bạn bè qua lại mà không hề có tí cằn nhằn..."

Hai con trai sinh đôi của nam diễn viên Baggio và hotmom Quỳnh Trâm cũng bắt đầu đi học buổi đầu tiên. Theo chia sẻ từ ông bố, dù là hai con sinh đôi nhưng vợ chồng anh quyết định cho mỗi con học 1 lớp để bé phát triển tư duy.

Con gái ca sĩ Đoan Trang được nhà trường ở Singapore đưa xe tới đón để nhập học, thay vì bố mẹ đưa đến trường như ở Việt Nam.

Ông xã Đoan Trang đưa con ra tận xe, hôn tạm biệt con.

Bé Sol rất tự lập nên việc tự mình đi học ở một nơi mới là không có gì khó khăn.

Đoan Trang cho biết: "Em mạnh mẽ thức dậy sớm tự lo vệ sinh, thay đồ và chiếc ba lô đã tự chuẩn bị từ đêm hôm trước (vụ này thì em đã được huấn luyện từ 2 năm học trước lúc còn ở Việt Nam). Mấy nay trời bên này sáng nào cũng mưa. Em vẫn vô cùng hào hứng và đầy trách nhiệm với việc đi học. Chỉ có ba mẹ là “yếu đuối” & xúc cảm. Hệ thống đưa rước các con rất an toàn, vậy mà “hai đứa” cũng mò mò đi theo sau xe bus lên tới tận trường.. Nhưng luật Covid phụ huynh không được vào tận lớp, đành nhờ giáo viên chụp cho coi tấm ảnh em ngồi đàng hoàng trong lớp, rồi mới yên tâm ôm nhau đi về…".

Jacky Minh Trí - con nuôi Thanh Thảo và em gái cùng mẹ khác cha bắt đầu nhập học năm học mới.

Cậu nhóc cao lớn, chững chạc hơn nhưng vóc dáng vẫn gầy.

Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh đưa con gái đi nhập học tại Mỹ.

Cô cho biết: "Ngày đầu tiên đi học năm nay không khóc nhè như năm ngoái mỗi tội học xong mặt hơi quạu. Chị ấy đi học lại ngày đầu tiên giỏi và ngoan lắm. Yêu con gái".

Con trai Ngọc Quyên đi học từ 8h sáng đến 14h30 chiều.

"Jiraiya đã rất háo hứng khi được mẹ thông báo sắp đi học lại. Nhưng hôm khai giảng thì con thay đổi thái độ, tỏ ý không hợp tác khiến tôi mất thời gian thuyết phục", Ngọc Quyên chia sẻ.

Ông bố đông con Quách Thành Danh lại bắt đầu quay cuồng những ngày tháng đưa đón con đi học.

Vợ chồng MC Hoàng Oanh cũng cho con trai nhập học tại Singapore vì chưa thể về Việt Nam. Cô không đăng ảnh con đi học bởi nó trùng với ngày sinh nhật của bé Max.

"Hơn 1 năm ở Singapore, bé Max cũng hơn 1 tuổi mà ba mẹ vẫn chưa có tổ chức sinh nhật hay mời bạn bè gì cho con hết, vì dịch và vì con cũng còn quá bé nên cũng hông "bày vẻ" làm gì...Giờ con đi học có nhiều bạn rồi, năm sau mẹ hứa làm bù cho con nghen, và lúc đó còn phải có ông bà ngoại, ông bà nội, dì Dung, cậu Tí và cô Molly nữa... Nhà nội chưa ai được gặp, được ôm con...Nhưng mẹ tin trong đời cái gì cũng vậy, đến tận đáy rồi lại vút bay lên, giống như từ mới con học được ngày hôm nay "Up- down", chỉ cần ta không ngừng cố gắng, đúng thời điểm ta sẽ đạt thành quả xứng đáng.Thương lắm!"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm