Như mặt trăng với mặt trời
23/03/2026 - 20:00 (GMT+7)
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Đầu dây bên kia, giọng cô em dâu nức nở: “Chị ơi, con bé bỏ đi từ chiều tối giờ chưa thấy về. Hu, hu, hu...". Tai tôi ù đi, tôi bàng hoàng, toàn thân bản rủn. Trời đất, con bé 14 tuổi thì đi đâu đến giờ chưa về được cơ chứ? Nó là con gái lớn của vợ chồng em trai tôi, sống khá khép kín, hơi lì và có phần nam tính. Trong mắt mẹ nó, nó là đứa hậu đậu, vụng về, chỉ gây phiền toái.
Email: