pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những bà mẹ thầm lặng "nuôi" con chữ giữa đại ngàn

Y Phụng cùng mẹ lên nương.
Nỗ lực gieo chữ cho con
Ngày hai đứa con của chị Nguyễn Thị Vút (SN 1985, xã Trà Tập, TP.Đà Nẵng) mang những tấm giấy khen học sinh giỏi về khoe cũng là ngày niềm vui của chị xen lẫn những trăn trở. Trên rẻo cao này, giấy trúng tuyển đại học với chị và những người dân nghèo khó vốn là "món quà xa xỉ".
Câu chuyện người mẹ nuôi 2 con gái học tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) cùng người con trai học cấp 1 đã trở thành điển hình của việc học tập và làm theo gương Bác được nhiều người ngưỡng mộ.

Chị Nguyễn Thị Vút làm lụng vất vả vì tương lai tươi sáng của con.
Chị Vút làm đủ mọi việc, từ buôn chuối đến nuôi dê, nuôi heo, trồng sắn, trồng keo, trồng quế,… nhưng gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo. Nhưng mỗi lần nhìn lên những tấm giấy khen của con treo nơi góc tường, người mẹ ấy lại quyết tâm đi tìm ánh sáng cho tương lai của các con. Không ngại đường xa, từ xã Trà Tập, chị trèo đèo, vượt núi qua xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) học hỏi, gom vốn, vay mượn trồng sâm Ngọc Linh.
Clip: Chị Nguyễn Thị Vút đầu tư cho con ăn học vì một tương lai tươi sáng hơn.
Chia sẻ về hành trình vượt khó của mình, chị Vút nói: "Lúc đầu mình chưa nắm được kỹ thuật trồng trọt, chăm bón, mang sâm về Trà Tập trồng lại sợ đất đai, khí hậu không đảm bảo. Nhưng thấm thoát đã 10 năm, nay gia đình mình trồng hơn 1.000 cây sâm Ngọc Linh, hơn 10.000 cây quế, hơn 2ha keo và nuôi thêm gần 20 con heo đen, 10 con dê cỏ. Đời sống kinh tế từ đó cũng ổn định hơn".
Nỗ lực làm lụng vươn lên thoát nghèo, người phụ nữ Cadong ấy vẫn tranh thủ tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động của phụ nữ địa phương. "Mình phải làm gương cho con cái và phấn đấu để con không thua kém bạn bè, yên tâm học hành. Có tri thức ra đời làm việc, con sẽ không còn khổ như mình"- chị Vút nói.
Ở bản cao Phước Năng (TP. Đà Nẵng), chị Hồ Thị Hường tự hào khoe về cô con gái lớn nay đã là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), con trai nhỏ cũng chăm ngoan, học giỏi. Để đầu tư cho con cái ăn học, trang trại của chị có hơn 40 con heo, hơn 20 con bò, trâu và trồng rừng keo gần 10ha theo mô hình VAC.

Con gái lớn đang viết tiếp ước mơ học đại học của chị Hồ Thị Hường.
Tham gia các chương trình tập huấn, tham quan mô hình vườn - trại tiêu biểu do Hội LHPN tổ chức đã hỗ trợ chị và các hội viên khác trau dồi kỹ thuật nuôi - trồng hiệu quả.
"Chị Hồ Thị Hường là một cán bộ Hội gắn bó hơn 10 năm với Hội LHPN xã Phước Mỹ (cũ), chị Hường thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào hành trình phát triển Hội, phối hợp tích cực với các cấp Hội tổ chức tập huấn, các cuộc thi, chương trình nâng cao ý thức, phát triển tri thức hết sức cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với với hơn 95% hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số".
Chị Lê Thị Hiền - Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ
Tâm sự về ước mơ dang dở, chị Hường cho hay: "Tôi còn nhớ ngày ấy được cử tuyển học bác sĩ đa khoa Huế, tràn đầy hy vọng về một tương lai rộng mở. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi đành bỏ lỡ ước mơ đại học. Do đó, giờ mình phải cố gắng làm ăn và tìm hiểu sự phát triển của xã hội để đưa ra cho con cái những lời khuyên đúng đắn, giúp con học hành thuận lợi".
Viết tiếp ước mơ của mẹ
Sinh ra tại một bản làng nghèo trên rẻo cao Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) nhưng từ nhỏ Y Phụng (SN 2007) không ngừng nỗ lực học tập. Năm lớp 6, em mất ba, mẹ phải gánh vác gia đình có 3 người con đang độ tuổi ăn học. Thương mẹ cơ cực, ngoài giờ học, cô gái dân tộc Giẻ Triêng ấy thường đi làm thêm vào thời gian rảnh, những ngày nghỉ cuối tuần và phụ giúp mẹ việc nhà, làm nương rẫy.

Y Phụng chăm chỉ học tập nơi góc bếp leo lắt ánh đèn.
Clip: Y Phụng không ngừng nỗ lực học tập.
Xót xa cho hoàn cảnh khó khổ nhưng vẫn quyết tâm học hành thoát nghèo của Y Phụng, năm 2022, chị Huỳnh Thị Phương Thùy (phường Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng) nhận đỡ đầu, hỗ trợ 400.000 đồng/tháng cho cô con gái nhỏ.
"Trong 5 đứa con nhận đỡ đầu của mình, Phụng là đứa chăm ngoan, học giỏi nhất. Năm ngoái, nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập, con là học sinh duy nhất ở vùng cao này được tài trợ tham quan Hàn Quốc trong chương trình ‘Mẹ đỡ đầu’. Con bé còn nhỏ nhưng hiểu chuyện vô cùng"- chị Phương Thùy chia sẻ.
Nhiều lúc em tưởng như mình sắp ngã gục. Chuyện cơm - áo - gạo - tiền là gánh nặng trên đôi vai của cha mẹ nhưng gia đình và bản thân chưa bao giờ chịu khuất phục. Để theo đuổi con đường học tập, không phụ kỳ vọng của ba mẹ, em không ngừng trau dồi tri thức trên lớp, đọc nhiều sách báo, rèn luyện kỹ năng đứng trên bục giảng qua các lớp gia sư.
Học xong, em muốn mang con chữ về vùng cao quê em. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong đói nghèo, lạc hậu, chỉ có tri thức mới giúp chúng em vượt lên số phận, vươn đến những chân trời mới.
A Vô Thị Loan
Hè đến, dưới gian bếp nhỏ của mẹ, ánh đèn điện le lói nhưng đôi mắt Y Phụng vẫn sáng long lanh. Phụng vừa tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia và tràn đầy hy vọng đậu đại học ngành du lịch và lữ hành.
Cũng nuôi ý chí lấy con chữ đánh bại cái nghèo, A Vô Thị Loan (SN 2003, xã Bến Hiên, TP.Đà Nẵng) vượt hơn 100km mang theo ước mơ học hành và gánh cả mơ ước của mẹ.
Để nuôi nấng 4 chị em đang tuổi ăn học, bố mẹ Loan suốt ngày quần quật làm rẫy, bứt mây trong rừng. Song nghèo khó không thể dập tắt đam mê thành cô giáo vùng cao của cô gái Cơ tu. Em thi đỗ đại học ngành sư phạm và từng vinh dự góp mặt vào đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam (cũ) tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

A Vô Thị Loan (thứ hai bên phải) năng nổ tham gia hoạt động, phong trào Đoàn - Hội tại Trường Đại học Quảng Nam (TP.Đà Nẵng).
TS Nguyễn Thị Kim Liên (Trưởng khoa Tiểu học - mầm non, Trường Đại học Quảng Nam), người dìu dắt cô gái nhỏ vùng cao trong suốt quá trình học tập, tự hào chia sẻ: "A Vô Thị Loan là một sinh viên chăm ngoan và có tinh thần cầu tiến. Loan năng nổ tham gia các hoạt động của khoa, trường và của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Đặc biệt, khát vọng học tập mang con chữ về vùng cao, thay đổi số phận nghèo khó của cô gái nhỏ này khiến nhiều người thấy cảm phục".
(Còn tiếp)