Những bộ phim truyền cảm hứng cho nữ giới

Thanh Anh
08/03/2023 - 19:55
Những bộ phim truyền cảm hứng cho nữ giới

Cảnh trong phim "Những người phụ nữ bé nhỏ"

Khi cảm thấy buồn chán hay thất vọng tôi thường xem "Amelie" của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet. Bộ phim dù đã xem hơn chục lần, tôi vẫn không ngừng mỉm cười hạnh phúc khi đắm chìm trong cuộc sống thường nhật của cô gái mang tên Amelie giữa lòng thành phố Paris nước Pháp.
"Ăn, cầu nguyện và yêu": Chữa lành chính mình để biết yêu thương

Bộ phim "Ăn, cầu nguyện và yêu" của đạo diễn người Mỹ Ryan Murphy là hành trình chữa lành tổn thương của Gillbert, thường được gọi thân mật là Liz. Ở tuổi 32, Liz có tất cả: một sự nghiệp thành công, một ngôi nhà đẹp, một người chồng chung thủy. Nhưng cô cảm thấy không hạnh phúc và đòi ly dị chồng. Cuộc tình bất thành với một nam diễn viên và vụ ly dị căng thẳng khiến Gillbert suy sụp. Cô dành một năm đi du lịch nhằm tìm lại chính mình.

Điểm đến đầu tiên chính là Ý. Đất nước nổi tiếng với mỳ Ý và pizza, đồng thời cũng rất biết cách tận hưởng. Ở đó, cô đã tự cho mình được ăn những món ăn cô yêu thích, mua bộ đồ ngủ mình yêu thích để mình ngắm chứ không phải để ai khác ngắm, ăn pizza dù mỡ bụng đang tích tụ, xem bóng đá và cho bản thân sự nhàn rỗi cần thiết. Bứt mình ra khỏi New York ồn ào, Liz đã có thể tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có.

Những bộ phim truyền cảm hứng cho nữ giới - Ảnh 1.

Bộ phim "Ăn, cầu nguyện và yêu" của đạo diễn người Mỹ Ryan Murphy là hành trình chữa lành tổn thương của Gillbert, thường được gọi thân mật là Liz.

Ấn Độ chính là điểm đến thứ hai trên hành trình chữa lành chính của Liz. Lần đầu tiên cô đã thật sự đối diện với chính mình trong sự tĩnh lặng. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm của mình, tự an ủi trái tim mình và dần chữa lành cho mình. Sau đó Liz bắt đầu thực hành lòng biết ơn và sự chia sẻ. Cô có thể lắng nghe tiếng nói của những người xung quanh để chia sẻ và xoa dịu.

Cuối bộ phim, Liz rốt cuộc đã tìm thấy người đàn ông đem lại cho cô sự bền vững, tin cậy, bình an. Khi đã chữa lành được cho bản thân, biết yêu thương bản thân thì người xứng đáng nhất định xuất hiện.

"Amelie": Hãy cứ mộng mơ, hãy cứ dại khờ

Khi cảm thấy buồn chán hay thất vọng tôi thường xem "Amelie" của đạo diễn Jean-Pierre Jeunet. Bộ phim dù đã xem hơn chục lần, tôi vẫn không ngừng mỉm cười hạnh phúc khi đắm chìm trong cuộc sống thường nhật của cô gái mang tên Amelie giữa lòng thành phố Paris nước Pháp.

Những bộ phim truyền cảm hứng cho nữ giới - Ảnh 2.

"Amelie" đã được 5 đề cử giải Oscar, đoạt nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim châu Âu và gặt hái thành công lớn tại Pháp vào năm 2002 với hàng loạt giải thưởng César

Amelie làm bồi bàn tại quán Hai Cối Xay Gió. Nàng không có bạn bè, không có người yêu, không đam mê, không có mục đích rõ ràng trong cuộc sống. Ngày ngày, nàng chìm đắm trong thế giới riêng, với những thú vui nhỏ bé riêng, như tận hưởng cảm giác nhúng bàn tay ngập trong những hạt đậu tròn, hay ném những hòn đá nhỏ ở kênh… Định mệnh đã thay đổi cuộc đời Amelie, khi nàng tìm thấy chiếc hộp kho báu cất sâu trong bức tường căn hộ 40 năm trước và quyết tâm trả lại cho cậu bé ngày đó – giờ đã là một người đàn ông trung niên. Và rồi, "ý nghĩ giúp đỡ người khác tràn ngập trong đầu nàng".

Amelie đã mở rộng tâm hồn mình, đón nhận những điều xảy đến, nàng luôn quan sát những người xung quanh mình, bắt đầu có sự "can thiệp" để giúp đỡ họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Thế giới có phần buồn tẻ của các nhân vật, hay của chính chúng ta khi được nhìn qua đôi mắt của Amelie bỗng trở nên tươi tắn, hấp dẫn.

"Amelie" đã được 5 đề cử giải Oscar, đoạt nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim châu Âu và gặt hái thành công lớn tại Pháp vào năm 2002 với hàng loạt giải thưởng César, đồng thời, có doanh thu phòng vé lên tới gần 174 triệu đô la, cao gần gấp 20 lần số vốn ban đầu. Không những thế, tác phẩm tâm lý hài này còn được Thời báo New York (Mỹ) đánh giá là "1 trong 1.000 bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại".

"Những người phụ nữ bé nhỏ": Bức tranh muôn màu về số phận người phụ nữ

"Những người phụ nữ bé nhỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1868 của nhà văn Louisa May Alcott bởi nữ đạo diễn Greta Gerwig. Tác phẩm lấy bối cảnh cuối Nội chiến Mỹ, xoay quanh 4 chị em nhà March, gồm Meg, Jo, Beth và Amy. Họ cùng trải qua thời niên thiếu tại quê nhà Massachusetts, sau đó trưởng thành, có hướng đi và mục tiêu riêng.

Những bộ phim truyền cảm hứng cho nữ giới - Ảnh 3.

"Những người phụ nữ bé nhỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1868 của nhà văn Louisa May Alcott bởi nữ đạo diễn Greta Gerwig.

Mỗi số phận đều được khắc họa khá rõ nét, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về niềm đam mê văn chương và khao khát được trở thành nhà văn của Jo. Ngay từ nhỏ Jo đã muốn vượt ra khỏi những quy chuẩn của phụ nữ thời bấy giờ, khi họ phải lớn lên, học nội trợ, kết hôn và chăm lo cho chồng con. 

Jo trưởng thành, luôn mệt mỏi và chán ghét khi phụ nữ được định hướng để tìm kiếm một người chồng có điều kiện kinh tế, dù bản thân họ có tài năng và nhan sắc. Cô quyết định chia tay người yêu, người cô luôn yêu thương, nhưng chỉ vì sợ phải kết hôn, sợ phải từ bỏ văn chương, để chuyển lên New York sống.

Hình ảnh Jo miệt mài viết trong căn phòng nhỏ để hoàn thành bản thảo, đã tỏ bày được sự can đảm và quyết liệt trên hành trình theo đuổi niềm đam mê của cô gái nhỏ bé này.

Không chỉ Jo mà các nhân vật khác trong bộ phim như Meg, Beth, Amy cũng được khắc họa một cách đặc sắc, làm nổi bật nét cá tính của mỗi người. Người xem sẽ được thấy một bản hòa ca đầy màu sắc. Chúng ta sẽ gặp gỡ Meg dịu dàng, diễn kịch giỏi, và an phận; Beth có năng khiếu piano, tính cách hiền lành, yếu đuối; Amy khôn ngoan, ganh đua, có tài năng hội họa.

Bốn cô gái, bốn cá tính đã cùng với nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo về câu chuyện và số phận của những người phụ nữ. Họ là tiếng nói, là nụ cười, là nước mắt, là niềm vui. Họ là phụ nữ, và họ xứng đáng sống một cuộc đời rộn ràng xúc cảm.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm