Những cái chết thương tâm của nhiều trẻ em trong vụ cháy ở Nga

27/03/2018 - 07:47
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận số người chết trong thảm kịch trung tâm thương mại Zimnjaja vishnja ở Kemerovo (Nga) là 64, trong đó khoảng một nửa là trẻ em bị thiêu sống trong lò lửa với sức nóng lên tới 700 độ C.
Một video quay lại cảnh tượng khủng khiếp nhất là khi cậu bé Sergei Moskalenko (11 tuổi) nhảy khỏi cửa sổ của trung tâm từ độ cao khoảng 12 m để thoát khỏi đám cháy.
Một video quay lại cảnh tượng khủng khiếp nhất là khi cậu bé Sergei Moskalenko (11 tuổi) nhảy khỏi cửa sổ của trung tâm từ độ cao khoảng 12 m để thoát khỏi đám cháy.
Cậu bé đã va vào mái hiên tầng một trước khi rơi xuống với những người ở bên dưới đang căng vải chờ sẵn để đón em.
Cậu bé đã va vào mái hiên tầng một trước khi rơi xuống với những người ở bên dưới đang căng vải chờ sẵn để đón em.
Đến giờ, em Moskalenko vẫn đang hôn mê mà chưa biết bố mẹ mình là Evgeny và Olesya đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Zimnjaja vishnja. Em gái Ksenia (4 tuổi) đang mất tích và được cho là cũng thiệt mạng.
Đến giờ, em Moskalenko vẫn đang hôn mê mà chưa biết bố mẹ mình là Evgeny và Olesya đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Zimnjaja vishnja. Em gái Ksenia (4 tuổi) đang mất tích và được cho là cũng thiệt mạng.
Tatiana Darsalia, một cô giáo trung học dẫn học sinh tới trung tâm mua sắm, là người đầu tiên được nhận dạng thi thể. Cùng với cô có 8 bé gái học cùng một lớp, được cha mẹ và cô giáo đưa đi xem phim.
Tatiana Darsalia, một cô giáo trung học dẫn học sinh tới trung tâm mua sắm, là người đầu tiên được nhận dạng thi thể. Cùng với cô có 8 bé gái học cùng một lớp, được cha mẹ và cô giáo đưa đi xem phim. "Bọn trẻ gục chết bên cửa thoát hiểm. Chúng biết phải đi đâu nhưng cửa lại bị khóa", nghị sĩ vùng Kemerovo Anton Gorelkin bày tỏ sự tức giận.
Có bằng chứng cho thấy nhân viên tại rạp chiếu phim và khu vui chơi trẻ em bên trong trung tâm thương mại này thường xuyên khóa cửa thoát hiểm để ngăn chặn tình trạng trốn lậu vé. Cửa thoát hiểm của tòa nhà cũng được cho đã bị khóa, hệ thống dập lửa không hoạt động và chuông báo cháy không kêu.
Có bằng chứng cho thấy nhân viên tại rạp chiếu phim và khu vui chơi trẻ em bên trong trung tâm thương mại này thường xuyên khóa cửa thoát hiểm để ngăn chặn tình trạng trốn lậu vé. Cửa thoát hiểm của tòa nhà cũng được cho đã bị khóa, hệ thống dập lửa không hoạt động và chuông báo cháy không kêu.
Bé gái 12 tuổi Viktoria Pochankona cũng được cho là đã thiệt mạng trong đám cháy. Em đã gọi điện cho dì là Evgenia khi sự việc xảy ra. Cô Evgenia kể lại: “Khoảng 16 giờ 11 phút ngày 25/3, Viktoria hốt hoảng báo rằng mọi thứ bốc cháy, cửa bị khóa, không thể thoát ra và cháu bị ngạt khó không thở được. Viktoria nói: 'Dì nói với cả nhà rằng cháu yêu mọi người, nói với mẹ rằng cháu yêu mẹ nhé!'
Bé gái 12 tuổi Viktoria Pochankona cũng được cho là đã thiệt mạng trong đám cháy. Em đã gọi điện cho dì là Evgenia khi sự việc xảy ra. Cô Evgenia kể lại: “Khoảng 16 giờ 11 phút ngày 25/3, Viktoria hốt hoảng báo rằng mọi thứ bốc cháy, cửa bị khóa, không thể thoát ra và cháu bị ngạt khó không thở được. Viktoria nói: 'Dì nói với cả nhà rằng cháu yêu mọi người, nói với mẹ rằng cháu yêu mẹ nhé!'".
Một bé gái khác chưa rõ số phận là Maria Moroz (13 tuổi) mất tích cùng mẹ và bạn bè cũng trong rạp chiếu phim trên. Maria  đã để lại tin nhắn:
Một bé gái khác chưa rõ số phận là Maria Moroz (13 tuổi) mất tích cùng mẹ và bạn bè cũng trong rạp chiếu phim trên. Maria đã để lại tin nhắn: "Chúng con đang ở trong đám cháy. Có thể phải vĩnh biệt mọi người!".
Veronika Ponushkova (11 tuổi) cũng nằm trong số những trẻ em mất tích.
Veronika Ponushkova (11 tuổi) cũng nằm trong số những trẻ em mất tích.
Bé Daria Saraeva cũng chưa được tìm thấy thi thể.
Bé Daria Saraeva cũng chưa được tìm thấy thi thể.
Một người mẹ đau đớn cho hay cả 5 đứa con của cô đều ở trong khu vui chơi và giờ cô không biết chuyện gì đã xảy ra với các con mình.
Một người mẹ đau đớn cho hay cả 5 đứa con của cô đều ở trong khu vui chơi và giờ cô không biết chuyện gì đã xảy ra với các con mình.
Ông Aman Tuleyev, thống đốc vùng Kemerovo, cho biết các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sẽ được bồi thường một triệu ruble (hơn 17.500 USD). Nếu gia đình nào có hai nạn nhân thiệt mạng, tiền bồi thường tăng gấp đôi. Nhóm các nhà tâm lý học, chuyên gia xã hội và bác sĩ sẽ được cử đến mỗi nhà có người thân thiệt mạng để hỗ trợ.
Ông Aman Tuleyev, thống đốc vùng Kemerovo, cho biết các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sẽ được bồi thường một triệu ruble (hơn 17.500 USD). Nếu gia đình nào có hai nạn nhân thiệt mạng, tiền bồi thường tăng gấp đôi. Nhóm các nhà tâm lý học, chuyên gia xã hội và bác sĩ sẽ được cử đến mỗi nhà có người thân thiệt mạng để hỗ trợ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm