Những câu sản phụ thường nói khi bước ra từ phòng đẻ

PHƯƠNG HUỆ
19/09/2022 - 12:00
"Ôi giời, em không bao giờ sinh con nữa", "Sao con em lại xấu thế này" - lọt top những câu nói huyền thoại thường được hội mẹ bầu thốt lên khi ra khỏi phòng sinh.

Chuyển dạ và sinh con là một quá trình được ví như "đối mặt cửa tử" với bất cứ người phụ nữ nào. Do đó, trạng thái tâm lý của họ cũng rất phức tạp, vừa lo lắng vừa háo hức, vừa mong chờ vừa sợ hãi… Và sau khi rời khỏi phòng sinh, các sản phụ thường xuyên phải thốt lên những câu nói này:

"Ôi giời ơi, không bao giờ sinh con nữa!"

Mặc dù mỗi người đi sinh mỗi khác nhưng nhìn chung sinh nở vẫn là trải nghiệm đau đớn và mất sức khiến các chị em hãi hùng. Thế nên, sau khi trải qua trải nghiệm như “gãy 18 cái xương sườn 1 lúc” thì đông đảo sản phụ phải thốt lên: Từ giờ không sinh con nữa đâu!

Đau thế này lần sau không đẻ nữa đâu! (Ảnh minh họa)

Chỉ những ai từng trải qua cảm giác này mới có thể thấu hiểu và cảm thông trọn vẹn cho câu nói tưởng đùa ấy. Tuy nhiên, vết thương nào rồi cũng sẽ lành và hơn hết, niềm khao khát được đón thêm những thiên thần bé nhỏ sẽ giúp các mẹ sẵn sàng vượt cạn tiếp lần 2, lần 3… và câu nói khi xưa thì cũng trôi vào dĩ vãng.

"Con em không sao chứ?"

Đứa con chính là người mà mẹ yêu thương hơn cả chính bản thân mình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ từ sức khỏe, tiền bạc, thời gian, thanh xuân… Thế nên, điều họ nguyện cầu, mong ước trong suốt cả thai kỳ chỉ là con sinh ra sẽ vẹn nguyên hình hài, khỏe mạnh, bình an.

“Con em không sao chứ?” là câu hỏi hầu hết sản phụ đều hỏi bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Chẳng có lý gì khi vừa đủ tỉnh táo sau cuộc vượt cạn đầy đau đớn, câu nói đầu tiên của người mẹ không phải hỏi về tình trạng của em bé. “Con em không sao chứ?” được đông đảo chị em khẳng định mình đã hỏi dồn dập ngay khi biết con đã chào đời. Tình yêu của mẹ thật sự vô bờ bến!

"Đau chết đi được!"

Nếu hỏi điều gì sẽ có cường độ đau đớn kinh khủng nhất, thật khó trả lời! Nhưng chắc chắn, với những người phụ nữ từng sinh nở thì những cơn đau đẻ, nỗ lực để rặn đẻ và đẻ sẽ là một trong những trải nghiệm nhớ đời nhất.

Đau chết đi được! (Ảnh minh họa)

Vì thế, nếu có nghe các chị em than thở “đau chết đi được”, các ông chồng đừng ngại nói lời cảm ơn và động viên vợ vì đã chịu đựng để mang tới một thiên thần bé nhỏ.

"Sao con tôi trông xấu quá vậy?"

Câu nói tưởng đùa mà lại thật này được nhiều chị em khẳng định mình đã bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa khi nhìn thấy em bé của mình khi vừa sinh. Thật ra, câu nói này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi các em bé mới sinh đa phần sẽ đỏ hỏn, da nhăn nheo, mắt híp, nhiều lông tơ… không giống tưởng tượng hay trên phim chút nào. Có mẹ còn dở khóc dở cười nói con mình trông giống như… khỉ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, mẹ bỉm sữa cũng không cần lo lắng quá vì phần lớn các em bé sau một vài tháng sẽ có sự lột xác ngoạn mục, vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

"Cảm ơn các bác sĩ và y tá, xin lỗi vì đã gây rắc rối trong ca sinh vừa rồi”

Trong phòng sinh, sản phụ đa phần không còn đủ tâm trí cũng như sự tỉnh táo để quan tâm tới những hành động của mình. Họ bị cơn đau cũng như những nỗi lo lắng về sinh linh đang sắp chào đời cuốn đi.

Ảnh minh họa.

Thế nên, khi ra khỏi phòng sinh các chị em ắt hẳn sẽ nói lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ, y tá đã hỗ trợ giúp mình vượt qua cửa tử thành công.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm