Những đứa trẻ vô gia cư sau động đất ở Indonesia

09/12/2016 - 21:08
Trận động đất tại Indonesia khiến nhiều trẻ em vùng Aceh lo lắng, sợ hãi. Các em hoặc phải tạm trú trong những căn lều, hoặc phải ngủ tại hành lang bệnh viện.
Một em bé ngủ ngoài hành lang, trong xe đẩy bệnh viện cùng với chiếc màn chống muỗi. Nhà của bé ở Meureudu, Indonesia, đã bị phá hủy sau trận động đất.
Một em bé ngủ ngoài hành lang, trong xe đẩy bệnh viện cùng với chiếc màn chống muỗi. Nhà của bé ở Meureudu, Indonesia, đã bị phá hủy sau trận động đất.
Cậu bé Faizal, 8 tuổi, cầm trên tay chiếc đồng hồ chỉ thời gian xảy ra động đất tại ngôi làng Kuta Pangwa, Indonesia. Toàn bộ nhà cửa của gia đình cậu bé sau đó đã bị san phẳng.
Cậu bé Faizal, 8 tuổi, cầm trên tay chiếc đồng hồ chỉ thời gian xảy ra động đất tại ngôi làng Kuta Pangwa, Indonesia. Toàn bộ nhà cửa của gia đình cậu bé sau đó đã bị san phẳng.
Người dân đưa con em mình đến các ngôi nhà ở tạm tại các trường học, sau khi trận động đất 6,5 độ richter biến họ trở thành người vô gia cư.
Người dân đưa con em mình đến các ngôi nhà ở tạm tại các trường học, sau khi trận động đất 6,5 độ richter biến họ trở thành người vô gia cư.
Hai cậu bé chơi bóng bên cạnh tòa nhà đổ nát tại huyện Pidie Jaya, tỉnh Aceh của Indonesia.
Hai cậu bé chơi bóng bên cạnh tòa nhà đổ nát tại huyện Pidie Jaya, tỉnh Aceh của Indonesia.
Nhiều trẻ em bị thương được cứu chữa bên ngoài hành lang bệnh viện, bởi bên trong các phòng đã chật kín chỗ.
Nhiều trẻ em bị thương được cứu chữa bên ngoài hành lang bệnh viện, bởi bên trong các phòng đã chật kín chỗ.
Các em bé mất đi nhà cửa nằm tụm lại với nhau trong ngôi nhà ở tạm cùng với gia đình của mình.
Các em bé mất đi nhà cửa nằm tụm lại với nhau trong ngôi nhà ở tạm cùng với gia đình của mình.
Đám đông những người phụ nữ tụ lại trong các lều rạp, cùng nhau chăm sóc con, cháu của mình.
Đám đông những người phụ nữ tụ lại trong các lều rạp, cùng nhau chăm sóc con, cháu của mình.
Một em bé đi ngang qua tòa nhà bị sụp đổ, không giấu vẻ lo lắng, đau lòng.
Một em bé đi ngang qua tòa nhà bị sụp đổ, không giấu vẻ lo lắng, đau lòng.
Một người mẹ để con mình ngủ trong chiếc võng tự chế, xung quanh là biển người đang lo sợ dư chấn mà không thể ngủ được.
Một người mẹ để con mình ngủ trong chiếc võng tự chế, xung quanh là biển người đang lo sợ dư chấn mà không thể ngủ được.
Tại trung tâm di tán, các em lớn hơn nhường chỗ nằm cho em nhỏ tuổi nhất trong một chiếc lều trú tạm.
Tại trung tâm di tán, các em lớn hơn nhường chỗ nằm cho em nhỏ tuổi nhất trong một chiếc lều trú tạm.
Các nạn nhân trong trận động đất bị thương nặng được nằm ở giường, những người khác nằm trên nệm hoặc tấm bạt trải ra đất.
Các nạn nhân trong trận động đất bị thương nặng được nằm ở giường, những người khác nằm trên nệm hoặc tấm bạt trải ra đất.
Một bé trai bị thương đang được khám và theo dõi tại bệnh viện ở Sigli, Pidie.
Một bé trai bị thương đang được khám và theo dõi tại bệnh viện ở Sigli, Pidie.
Bé gái bị thương trong khi xảy ra động đất, may mắn là em vẫn sống sót và được đưa đến nơi an toàn.
Bé gái bị thương trong khi xảy ra động đất, may mắn là em vẫn sống sót và được đưa đến nơi an toàn.
Một người phụ nữ thức đêm trông con, trong khi những người khác cố đi vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi và sợ hãi mà động đất gây ra.
Một người phụ nữ thức đêm trông con, trong khi những người khác cố đi vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi và sợ hãi mà động đất gây ra.
Một gia đình may mắn sống sót sau động đất, đang đưa con đến lều tị nạn ở Pidie Jaya.
Một gia đình may mắn sống sót sau động đất, đang đưa con đến lều tị nạn ở Pidie Jaya.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm