Những em bé khiến bao trái tim 'tan chảy'

23/08/2016 - 08:15
Những bức ảnh dưới đây cho thấy những nghĩa cử cao đẹp mang gương mặt của những "thiên thần nhỏ". Sự hòa quyện giữa trái tim yêu thương, hồn nhiên của các em cho ta có thêm niềm tin vào tình người vẫn đang hiện hữu ở nhiều nơi trên thế giới.
Hai năm nay, cậu bé Christian McPhilamy, 8 tuổi, đến từ thành phố Melbourne, bang Florida, Mỹ, luôn nuôi tóc dài để lấy tóc của mình làm tóc giả cho những bệnh nhi bị ung thư. Bỏ ngoài tai những lời chế giễu của bạn bè, đôi khi là cả người lớn, cậu bé này vẫn kiên trì thực hiện hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của mình.
Hai năm nay, cậu bé Christian McPhilamy, 8 tuổi, đến từ thành phố Melbourne, bang Florida, Mỹ, luôn nuôi tóc dài để lấy tóc của mình làm tóc giả cho những bệnh nhi bị ung thư. Bỏ ngoài tai những lời chế giễu của bạn bè, đôi khi là cả người lớn, cậu bé này vẫn kiên trì thực hiện hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của mình.
Những
Những "chiếc cột mặc áo phao" không còn là hình ảnh kỳ lạ trên đường phố của Canada vào mùa đông khi những em nhỏ treo vào đó những chiếc áo ấm để ai có nhu cầu sẽ tự đến lấy dùng.
Cảm thương trước những giọt nước mắt của một chính trị gia khóc trên sóng truyền hình, một cô bé người Nhật Bản hồn nhiên lấy khăn lau nước mắt cho người đàn ông này.
Cảm thương trước những giọt nước mắt của một chính trị gia khóc trên sóng truyền hình, một cô bé người Nhật Bản hồn nhiên lấy khăn lau nước mắt cho người đàn ông này.
Hailey Fort, 10 tuổi, đang làm nhà lưu động cho những người vô gia cư. Năm 2015, hơn 10 căn nhà với chi phí khoảng 300$/căn đã được cô bé và mẹ của mình, bà Miranda, trao tặng cho người có nhu cầu. Việc làm nhà cho người vô gia cư được Fort thực hiện từ năm lên 5 tuổi khi cô bé chứng kiến một người vô gia cư lang thang trên đường phố Bremerton, bang Washington (Mỹ). Từ đó đến nay, cô bé dành thời gian rảnh rỗi của mình để làm nhà, trồng rau, cung cấp đồ vệ sinh cá nhân cho người vô gia cư.
Hailey Fort, 10 tuổi, đang làm nhà lưu động cho những người vô gia cư. Năm 2015, hơn 10 căn nhà với chi phí khoảng 300$/căn đã được cô bé và mẹ của mình, bà Miranda, trao tặng cho người có nhu cầu. Việc làm nhà cho người vô gia cư được Fort thực hiện từ năm lên 5 tuổi khi cô bé chứng kiến một người vô gia cư lang thang trên đường phố Bremerton, bang Washington (Mỹ). Từ đó đến nay, cô bé dành thời gian rảnh rỗi của mình để làm nhà, trồng rau, cung cấp đồ vệ sinh cá nhân cho người vô gia cư.
Nhầm tưởng
Nhầm tưởng "chú thỏ" dưới bục cần được đỡ lên, em bé đã chay ra giúp "đàn thỏ" một tay.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm