Giáo dục

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội

Trường Hùng 05/09/2020 - 01:05 PM
Sáng 5/9, hơn 400 học sinh ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong đó có 40 học sinh khiếm thị vui mừng, bỡ ngỡ trong ngày khai giảng năm học mới.
Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Xuân Hương (33 tuổi, quận Hai Bà Trưng) đưa con trai đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Cũng như con, chị Hương cũng hồi hộp, háo hức và vui mừng.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19, khi phụ huynh vừa đưa trẻ bước vào cổng trường, các giáo viên sẽ tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 3.

Sau đó, giáo viên sẽ dẫn trẻ tới vị trí ngồi đã được định trước, các trẻ được yêu cầu đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và nói chuyện.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, để quản lý học sinh của từng lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ dán bông hoa lên ngực trái của học sinh.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh lo lắng dõi theo con, nhất là ở những phụ huynh có con bước vào học lớp 1.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 6.

Năm học 2020 - 2021, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có 1.650 học sinh, trong đó có 185 học sinh khiếm thị. Dự lễ khai giảng có 220 học sinh lớp 1, 152 học sinh lớp 6 và 40 học sinh khiếm thị - đại diện cho các học sinh khiếm thị của trường.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 7.

Em học sinh khiếm thị ở khối lớp 1 thẹn thùng, bỡ ngỡ trong ngày khai giảng.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 8.

Em học sinh lớp một cầm chặt lá cờ Tổ quốc, trên vai vẫn đeo ba lô, ngóng chờ giây phút khai giảng năm học mới.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 9.

Khác với các bạn học sinh khác trên sân trường - hướng mặt về sân khấu, em học sinh này nhiều lần ngoái ra phía cổng trường - đó là nơi mẹ em đang đứng chờ, theo dõi em nhập học lớp 1.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 11.

Giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh lớp 1 trang nghiêm trong Lễ Chào cờ.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 12.

Bà Đỗ Thị Thủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, đọc thư gửi tới ngành Giáo dục, học sinh, sinh viên cả nước, nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 13.

“Các em học sinh yêu quý, cô tin là các em đang rất háo hức vào năm học mới. Vậy các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ giờ phút đầu tiên – tự giác, chủ động và sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể. Đặc biệt với các em học sinh khiếm thị, các em hãy tự tin vì thầy cô và bạn bè sẽ luôn bên cạnh các em, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của các em”, bà Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu xúc động đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 15.

Các em học sinh khiếm thị hòa tấu các nhạc cụ truyền thống (đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, trống...) chúc mừng khai giảng năm học mới.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 16.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 17.

"Khi các em lên và xuống sân khấu, các em đều phải bám vào nhau, cộng thêm sự hỗ trợ của các cô, nhưng khi các em biểu diễn - dường như các trở thành một con người khác - tự tin và say mê, điều này khiến tôi cảm thấy rất xúc động", chị Lê Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp hòa nhập chia sẻ.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 18.

Lễ khai giảng diễn ra trong thời tiết không quá nắng nhưng oi, các giáo viên phải di chuyển quạt mát cho các học sinh khối lớp 1.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 19.

Bà Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đeo mũ bảo hiểm – nhà tài trợ trao tặng cho các em học sinh lớp 1.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 20.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 21.

Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn trong khoảng 40 phút, sau đó các thầy cô sẽ đưa học sinh lớp một về nhận lớp.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 22.

Chị Lê Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp hòa nhập (1A3) đón học sinh từ tay phụ huynh dẫn vào lớp học.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 23.

"Các em học sinh khiếm thị sẽ được ưu tiên ngồi bàn đầu, ngồi cạnh bạn mắt sáng, hoạt bát - để các em có thể hỗ trợ nhau học tập tốt", chị Linh chia sẻ.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 24.

"Sáng nay con dạy muộn, con cũng hơi sợ sệt trên đường đến trường, nhưng khi đến đây tiếp xúc với bạn bè, thầy cô - con đã cảm thấy tự tin hơn. Tôi mong rằng, khi học tập ở ngôi trường đặc biệt này, ngoài việc chọ tập tốt, con sẽ biết chia sẻ và giúp đỡ đối với những bạn khuyết tật", chị Trần Thị Quyên (29 tuổi, quận Hai Bà Trưng), phụ huynh của học sinh Bảo Linh chia sẻ.

Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng tại “ngôi trường đặc biệt” ở Hà Nội - Ảnh 25.

Trong khi các học sinh đã vào lớp gần hết, ở ngoài sân trường - trên một chiếc ghế đá, chị M.L (38 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và con trai vẫn đang ngồi đợi. Được biết, con chị L có chứng bại não kèm khiếm thị, cháu được can thiệp ở đây đã sang năm thứ 2, nhưng việc nói năng vẫn còn quá khó khăn đối với cháu.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn