Những khoảnh khắc của nụ cười và sức sống ở Trường Sa

02/05/2019 - 15:55
Chuyến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/11 của Đoàn công tác TƯ Hội LHPNVN những ngày tháng 4 vừa qua đã để lại nhiều khoảnh khắc đầy ắp nụ cười và ấn tượng về một Trường Sa giàu sức sống, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.
h01.jpg
Nụ cười rạng rỡ của 2 chiến sĩ trên đảo An Bang 

 

h02.jpg
Các cháu nhỏ, công dân của đảo Trường Sa Lớn, vui đùa bên sĩ quan hải quân

 

h06.jpg
2 chiến sĩ trên đảo Nam Yết mừng mừng tủi tủi khi bất ngờ biết được một đại biểu ra thăm cũng là người đồng hương Sài Gòn

 

h08.jpg
Các chiến sĩ trên đảo Nam Yết vui vẻ selfie với khách tới thăm 

 

h11.jpg
Đêm giao lưu văn nghệ đầy hứng khởi trên đảo Trường Sa Lớn

 

h07.jpg
Buổi giao lưu văn nghệ mộc mạc, ấm cúng bên những chiếc giường tầng của các chiến sĩ đảo Thuyền Chài C 

 

h03.jpg
Những đọt rau mơn mởn căng tràn sức sống chui qua nóc của khu nhà trồng rau trên đảo Thuyền Chài C

 

h04.jpg
Một chiến sĩ trên đảo Nam Yết đang thu hoạch rau xanh cho bữa ăn chiều. Từng cọng rau xanh tốt không phụ những ngày chăm chút, chắt chiu từng giọt nước ngọt vun tưới

 

h05.jpg
Đàn vịt bơi lội giữa biển trời quê hương - thành quả từ hoạt động tăng gia sản xuất của các chiến sĩ đảo Thuyền Chài C  

 

h09.jpg
Tại cột mốc chủ quyền trên đảo An Bang, một nữ đại biểu đã rút khăn thấm mồ hôi cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, thể hiện nghĩa cử thân tình và sẻ chia

 

h10.jpg
Một đại biểu hưu trí say sưa kể lại những ký ức về biển đảo cùng thành viên trong đoàn khi ghé thăm đảo An Bang

  

h12.jpg
Dưới bóng mát trên đảo Đá Tây A râm ran những câu chuyện thân tình, thắm đượm tình cảm quân dân

 

h13.jpg
Âu thuyền rộng lớn trên đảo Đá Tây A là nơi trú bão, tiếp tế nước ngọt, nhiên liệu cho các tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ ở Trường Sa

 

h14.jpg
Những bước chân và nụ cười háo hức của một đại biểu trẻ khi đặt chân lên nhà giàn DK1/11, nơi hội tụ của trí tuệ và tinh thần kiên cường bất khuất trong cuộc chiếc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

  

h17.jpg
Đóa hoa và hạc giấy tượng trưng cho tấm lòng lòng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã hòa máu thịt vào biển cả để bảo vệ từng tấc đất quê hương 
 

Từ ngày 8 đến 18/4/2019, Đoàn công tác của TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo làm Trưởng đoàn cùng nhiều cán bộ của cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh: Hưng Yên, Phú Thọ, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Khánh Hòa đã tham gia Đoàn công tác số 3 đi thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/11 (Tư Chính).

Quà tặng gồm:

- 40 cờ Tổ quốc tặng cho các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Tây A và Trường Sa

- 30 phần quà tặng thưởng các chiến sĩ trên các Đảo, Nhà giàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và có hoàn cảnh khó khăn.

- Thư và quà tặng lưu niệm của Đoàn thanh niên cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, tập thể học sinh lớp 4D trường tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình (Hà Nội) gửi tặng các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. 

- Tivi 42 inch, bộ máy tính bàn, máy in, máy lọc nước, máy bơm nướctủ cấp đông, máy khâu (tặng Chi hội Phụ nữ 2 đảo), nhu yếu phẩm, áo dài tặng phụ nữ trên các đảo...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm