Những khoảnh khắc đáng nhớ tại vùng đất “Hoa vàng trên cỏ xanh”

21/10/2017 - 07:15
Kể từ sau bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được ra mắt, Phú Yên trở thành điểm đến của rất nhiều khách du lịch.

Có rất nhiều lý do để du khách muốn có một chuyến đến Phú Yên, đó là một vùng đất yên bình, con người thân thiện và bờ biển đẹp. Nơi đây còn rất nhiều phong cảnh hoang sơ, đặc biệt nổi tiếng là Gành Đá đĩa – nơi được ví như “một tổ ong” khổng lồ nơi biển cả và đã được công nhận là Di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1997.

          Với những du khách muốn khám phá ẩm thực thì Phú Yên cũng được xem là “một thiên đường” ẩm thực. Hầu hết là hải sản tươi sống. Đặc biệt, ăn món mắt cá ngừ thì chỉ duy nhất Phú Yên mới làm “thỏa lòng mong ước”. Mực, ghẹ, tôm… tươi roi rói. Món hàu Phú Yên cho vị ngọt tự nhiên đến lạ thường…

          Hãy cùng khám phá phim trường của “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” bằng những hình ảnh được ghi lại chỉ bằng chiếc điện thoại camera kép Xiaomi A1 với chức năng chụp ảnh xóa phông độc đáo.

Bắt khoảnh khắc bọt biển tung lên Gành Đá đĩa 
Nhà thờ Mằng Lăng 
Nhà thờ Mằng Lăng nhìn từ bên ngoài và được chuyển thành ảnh đen trắng
Tháp Nhạn – Một tháp Chăm cổ được bảo tồn khá tốt tại Phú Yên 
Cành cỏ dại ven đường. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại Xiaomi A1 với chức năng xóa phông làm nổi bật chủ thể.
Thiếu nữ Phú Yên qua lăng kính của Xiaomi A1. 
Hàu tươi 
Và mắt cá ngừ - 2 đặc sản nổi tiếng ở Phú Yên mà bạn nên một lần thưởng thức.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm