Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

"Những ngày Sài Gòn" kể chuyện thành phố thân thương cùng người trẻ

PV
"Những ngày Sài Gòn" kể chuyện thành phố thân thương cùng người trẻ

2 giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế thể hiện ca khúc trong MV "Những ngày Sài Gòn"

Từ bài thơ "Những ngày Sài Gòn" của tác giả Lâm Xuân Thi, nhạc sĩ Hoài An đã phổ nhạc ca khúc và giờ đây tiếp tục dựng thành MV với mong muốn đến gần hơn với khán giả trẻ.

Ca khúc Những ngày Sài Gòn được nhạc sĩ Hoài An khởi đầu từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Tác phẩm khai thác nét đẹp giản dị, thân thương trong đời sống thường nhật ở TPHCM, đồng thời đề cao tình bạn, tình yêu và sự rộng lượng giữa con người với con người: "Có những ngày Sài Gòn/Tình như biển bao dung/Ai cũng là bè bạn/Ai cũng thành người thân…".

Nhà thơ Lâm Xuân Thi bộc bạch: "Tôi viết Những ngày Sài Gòn từ tâm hồn mình đã lâu. Sài Gòn trong tôi có nhiều cảm xúc dễ thương. Tôi thấy mình may mắn khi tác phẩm được một người thực sự "hiểu" thơ chuyển tải thành âm nhạc". Ông cũng nhìn nhận, việc tác phẩm được thể hiện qua nhiều hình thức nghệ thuật giúp người thưởng thức có thêm những góc cảm nhận phong phú.

Năm 2025, ca khúc được chọn vào tuyển tập Thơ phổ nhạc của Hội Nhà văn TPHCM và từng vang lên trên sân khấu qua phần biểu diễn của Đoàn Đại Hòa, Hà Vân, Trịnh Kim Liên, Quách Phú Thành cùng vũ đoàn Mây Trắng.

Bước sang năm 2026, ê-kíp sản xuất quyết định thực hiện MV cho tác phẩm. Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc chia sẻ, việc ca khúc từng thành công trước đó đặt ra áp lực lớn: "Điều này buộc chúng tôi phải tìm cách làm khác đi từ hòa âm, phối khí đến ca sĩ thể hiện và hình ảnh. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi vẫn là giữ nguyên tinh thần bài thơ. Nhạc sĩ Hoài An đã khai thác chất nhạc trong thơ nhưng giữ nguyên cấu trúc và lời thơ gốc để đảm bảo trọn vẹn cảm xúc".

"Những ngày Sài Gòn" kể chuyện thành phố thân thương cùng người trẻ - Ảnh 1.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi và nhạc sĩ Hoài An (phải)

Ở phiên bản này, nhạc sĩ Hoài An cùng producer Duy Lương tái cấu trúc bài hát thành 2 phần với 2 tiết tấu khác nhau, tạo nên sự chuyển biến cảm xúc sống động. Ca khúc do Duy Lương đảm nhiệm khâu Mix & Master, hòa giọng bởi hai ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch, Khánh Huế và phần bè của nhóm Ngày Mới.

Cùng với làm mới phần nghe, MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng và ê-kíp Alpha 8 thực hiện còn mang đến góc nhìn điện ảnh độc đáo. Thành phố được xây dựng như một "nhân vật" thực thụ - một thực thể sống có nhịp đập, tính cách và cảm xúc riêng.

Những chuyển biến về ánh sáng, không gian và nhịp dựng được đặt song song với diễn biến tâm lý nhân vật, đi từ khoảnh khắc riêng tư lặng lẽ đến nhịp sống sôi động đời thường. Nhạc sĩ Hoài An cho biết, phần hình ảnh được tính toán kỹ để âm nhạc và cảnh quay bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một "bản giao hưởng thị giác" về sự tĩnh lặng và chuyển động của Sài Gòn.

Nhìn lại hành trình từ một bài thơ bước lên bản ký âm, vang lên trên sân khấu và nay trở thành MV hiện đại, nhà thơ Lâm Xuân Thi bày tỏ sự trân trọng khi nghệ thuật được mở rộng cách tiếp cận. Với phiên bản MV 2026, ê-kíp kỳ vọng sẽ đưa Những ngày Sài Gòn đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời mang đến một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết hợp giữa thơ, âm nhạc và ngôn ngữ điện ảnh.

Nhạc sĩ Hoài An được khán giả biết đến qua các ca khúc như Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa... Đến nay, anh đã sáng tác hơn 800 ca khúc với nhiều thể loại. Anh cũng đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao...

Ý kiến của bạn
Bình luận