Chính trị - Xã hội

"Những người giữ lửa yêu thương" – Chuyện chưa kể tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Nguyễn Tuấn Dũng 22/07/2025 - 12:01 AM
Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, mỗi ngày là một hành trình lặng thầm của những y tá, bác sĩ, hộ lý đang hết lòng chăm sóc cho gần 60 thương binh nặng. Không tiếng ồn ào, không ồn ã truyền thông, họ lặng lẽ làm công việc của những người “giữ lửa yêu thương” – mang đến sự sống, niềm vui và cả hơi ấm gia đình cho những con người từng một thời vào sinh ra tử vì Tổ quốc.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên là nơi chăm sóc gần 60 thương binh nặng – những người đã để lại một phần thân thể mình nơi chiến trường. Đồng hành cùng họ suốt bao năm qua là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý đầy tận tụy, yêu nghề.

Ở đây, những công việc như thay băng, lau người, cho ăn, đo huyết áp... diễn ra suốt ngày đêm. Có người làm nghề đã hơn 20 năm, coi các bác thương binh như cha mẹ trong nhà. Cũng có người trẻ vừa vào nghề, vẫn còn bỡ ngỡ nhưng đầy lòng thương cảm. Tất cả cùng nhau tạo nên một mái ấm – nơi không chỉ chăm sóc thể chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần.

Không ít người trong số các thương binh ở đây đã sống qua nhiều năm tháng chỉ nhờ vào đôi tay chăm sóc và tình thương của các “chiến sĩ áo trắng”. Với họ, một lời thăm hỏi nhẹ nhàng, một bữa cơm đầy đủ, hay một cái nắm tay cũng là cả một trời ấm áp.

Trong không gian lặng lẽ ấy, mỗi ngày trôi qua là một bản anh hùng ca mới – không phải của tiếng súng bom, mà là của lòng nhân ái và sự tận tụy. Phóng sự là lời tri ân dành cho những người đang gìn giữ ngọn lửa yêu thương, và cũng là lời nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng chưa từng lên tiếng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn