Những người Kể sử: Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu - Từ lý tưởng cách mạng đến tư duy đổi mới, phát triển nghề Y
Tình nguyện nhập ngũ và dấn thân vào chiến trường khốc liệt khi đang mang thai, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu cũng như cả thế hệ trẻ lúc ấy tận hiến cho đất nước. Là nữ lãnh đạo đầu tiên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà tiếp tục lan tỏa ngọn lửa y đức và tinh thần phụng sự đến các thế hệ mai sau.
Sinh ra trong gia đình trí thức giàu truyền thống, là con gái cố GS.TS Nguyễn Văn Huyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Nguyễn Kim Nữ Hiếu lớn lên trong một môi trường giàu truyền thống hiếu học và tinh thần phụng sự.
Sau này, khi trở thành con dâu dòng họ Nguyễn Lân, những giá trị về tri thức, nhân cách và trách nhiệm tiếp tục được bồi đắp, để rồi trở thành nền tảng cho hành trình cống hiến bền bỉ của bà.
Nữ bác sĩ quân y nơi "chảo lửa" Quảng Trị: Lý tưởng và sự dấn thân
Năm 1972, khi đang mang thai con đầu lòng, bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu nhận lệnh điều động vào chiến trường. Trong hoàn cảnh ấy, nữ bác sĩ trẻ vẫn quyết tâm lên đường, bởi lý tưởng của thời đại đã trở thành lựa chọn tự nhiên: "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", vì miền Nam ruột thịt.
Chiến trường đã tôi luyện bà không chỉ sức chịu đựng mà cả lòng khoan dung, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của người chỉ huy. Những bài học ấy theo bà suốt chặng đường sau này, khi đất nước bước vào hòa bình.

Đại tá, PGS,TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Đổi mới và tận tâm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Đất nước hòa bình, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu tiếp tục khẳng định mình trong ngành quân y. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, có gần 50 công trình khoa học và 15 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.
Một trong những dấu ấn của bà là tư duy đổi mới trong xây dựng hệ thống điều dưỡng chuyên nghiệp. Sau khi học tại Ba Lan về, bà tiên phong khẳng định vai trò độc lập và quan trọng của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh, thay vì chỉ xem đây là lực lượng hỗ trợ bác sĩ.
Bên cạnh đó bà còn tận tâm với công tác Hội Phụ nữ. Năm 1993, khi Hội Phụ nữ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập, bà được bầu làm Chủ tịch đầu tiên, nhen lên tinh thần kết nối hội viên bằng những quan tâm gần gũi, đời thường, sát sườn nhất.
Hành trình nhân ái và sự tiếp nối mạch nguồn y đức
Nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu không chọn nghỉ ngơi. Bà tiếp tục hành trình nhân ái hướng về bà con vùng biên giới Lóng Sập, Sơn La, hỗ trợ đồng bào vùng cao phát triển sinh kế bằng các mô hình nuôi lợn rừng, nuôi dê, trồng chè.
Niềm hạnh phúc của bà còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình của con trai là PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, con gái là TS Nguyễn Kim Nữ Thảo. Bà tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay, bằng khoa học kỹ thuật và tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẽ tiếp tục đưa ngành Y phát triển.
Hành trình của Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu là một mạch chảy bền bỉ của lý tưởng, y đức và lòng nhân ái. Dấu ấn cuộc đời tận hiến ấy làm sáng lên niềm tin rằng những giá trị tốt đẹp, khi được sống đến cùng, sẽ tiếp tục được trao truyền.
Email: