pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chính trị - Xã hội
Những người kể sử: Ký ức Côn Đảo ngày thống nhất
Trước những diễn biến đặc biệt tại Côn Đảo lúc bấy giờ, bà Khánh cùng đồng đội đã tự giải phóng, thoát khỏi nhà tù và nhanh chóng tổ chức lực lượng, làm chủ hoàn toàn Côn Đảo.
Những ngày cuối cùng tại Côn Đảo đã trở thành dấu ấn đặc biệt nhất trong hành trình hoạt động cách mạng của bà Khánh. Bà từng chia sẻ những cảm xúc khó tả khi cùng đồng đội nghe tin chiến thắng từ chiếc radio do viên cai ngục mang ra để chứng minh cho câu ông ta vừa nói: “Các bà đã chiến thắng rồi!”.
Suốt quá trình hoạt động cách mạng - từ khi bị bắt tại nội thành Sài Gòn cho đến những năm tháng bị giam cầm, hành hạ tại Côn Đảo - bà Khánh càng thấm thía giá trị thiêng liêng của tự do và hòa bình. Từ những năm tháng ấy, bà càng thấu cảm sâu sắc sự hy sinh to lớn, biết bao máu xương của đồng đội và các thế hệ cách mạng đi trước đã đổ xuống trên từng tấc đất quê hương. Vì vậy, bà chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ.
Hiện nay, dù đã nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục “gánh lửa” nghĩa tình, đảm nhận vai trò Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị và Tù binh TPHCM. Với bà, đó là cách để tri ân, để giữ trọn thủy chung với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.