Chính trị - Xã hội

Những người kể sử: Lèn Hà bi tráng (tập 1)

Nhóm PV 24/06/2024 - 11:00 AM
Ngày 7/1/1967, thời điểm chiến tranh ác liệt, trạm cơ vụ A69 được thành lập. Là trạm trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự Bắc - Nam, trong kháng chiến, Trạm cơ vụ A69 đã chuyển tiếp hàng triệu phiên liên lạc của Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trạm cơ vụ A69 được đặt trong hang Lèn Hà, thuộc khu rừng già ở xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Quân số của Trạm lúc cao nhất là 33 người, thuộc nhiều bộ phận. Trong đó, tiểu đội tổng đài gồm 13 nữ chiến sĩ, người nhiều tuổi nhất là 22 tuổi, có 2 chiến sĩ nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi. Các chị đều là người Bắc và chưa ai lập gia đình.

Khoảng hơn 13 giờ ngày 2/7/1972, đế quốc Mỹ mở đợt tập kích bằng không quân vào Trạm Thông tin A69. Chỉ trong vòng 5 phút, trạm máy trên hang đá bị hư hỏng nặng nề; 1.500m đường dây bị đứt. Cả trạm với tổng số 19 cán bộ, chiến sỹ, sau trận bom chỉ còn lại 6 người. 13 cán bộ, chiến sĩ của trạm, trong đó có 10 chiến sĩ nữ, đã anh dũng hy sinh.

Đến hôm nay, sau 52 năm sự kiện hang Lèn Hà, trong trái tim người chiến sĩ Trạm cơ vụ A69 Nguyễn Thị Thanh, 1 trong 3 nữ chiến sĩ của Trạm còn sống, không ngày nào hình ảnh đồng đội cùng những năm tháng hào hùng nhạt phai. 

Những người kể sử: Lèn Hà bi tráng (tập 1)- Ảnh 1.

Hình ảnh tái hiện cuộc sống chiến đấu của Trạm cơ vụ A69

Bà Thanh nghẹn ngào nhớ lại: "Hôm ấy, vừa nhận ca trực được một lát, ở trong phòng máy, chúng tôi nghe tiếng máy bay rít lên. Rồi ầm một cái, hang núi như bị rung chuyển, 100 lá báo của tổng đài đổ hết… Suốt 5 phút liền, 3 loạt bom liên tiếp trút xuống đơn vị. Một mảnh bom lạc cắm phập vào máy tài ba. Tôi giơ tay lên định gỡ thì tiếng một đồng đội hét lên gàn vì sợ tôi bị bỏng. Lúc ấy, tôi nhìn lên, mảnh bom đỏ rực lửa. Đá phía ngoài bắn tung toé vào hang. Những chiếc ốc vít ở máy bung ra, 3 chị em chúng tôi căng sức chống đỡ giữ máy tài ba để không bị đổ. Vì nếu máy đổ, đường dây đứt liên lạc thì thông tin chiến trường sẽ bị tê liệt, tổn thất không biết bao nhiêu mà kể.

Trận đánh bom hôm ấy đã cướp đi 13 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chúng tôi, trong đó có 10 chiến sĩ nữ. Trước đó, lẽ ra chị Vũ Thị Lan đã được ra quân, về quê Thái Bình làm đám cưới nhưng vì đơn vị chưa có người vào thay nên chị Lan ở lại.

Sau khi biết tin 13 đồng đội đã hy sinh, chúng tôi đau đớn khôn cùng. Nhưng chúng tôi không được phép khóc, càng không được phép yếu mềm, run sợ, nhụt chí. Chúng tôi phải sống và chiến đấu thay phần của người đã ngã xuống. Những ngày sau đó, chúng tôi ăn cháo cầm hơi, quyết bám trạm, hoàn thành nhiệm vụ của người lính thông tin. Bảy ngày sau vụ ném bom ác liệt, 3 chị em chúng tôi mới được xuống suối tắm giặt và 2 tuần sau mới được bổ sung thêm lực lượng.

Đất nước hoà bình, nhiều năm nay, cứ 2 năm một lần, Hội cựu lính thông tin Trạm cơ vụ A69 hang Lèn Hà chúng tôi lại cùng nhau vào thăm chiến trường và tưởng nhớ đồng đội đã hi sinh. Nhiều đêm, nhắm mắt lại, bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng gọi của đồng đội. Những lúc ấy, tôi chỉ biết trở dậy thắp hương, cầu khấn và trò chuyện cùng đồng đội cho nguôi nỗi nhớ. Chúng tôi luôn tự hào về Trạm cơ vụ A69, về sự hi sinh của đồng đội. Các anh, các chị sống mãi trong trái tim của chúng tôi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn