Văn hóa - giải trí

Những phụ nữ "mê chơi" trên giá vẽ

Chung Quốc Hưng 31/05/2020 - 10:33 AM
Hội mỹ thuật TPHCM có trên 30 họa sĩ nữ. Trong số họ, có người sống bằng nghề, có người xem vẽ chỉ là “tay trái”. Nhưng dù là nghề chính hay phụ, tất cả đều đam mê và không ngừng sáng tạo. Tác phẩm của họ không chỉ góp phần làm đẹp cho đời mà còn có một ý nghĩa nhân văn khác: Bán để lấy tiền giúp những cảnh đời khó khăn.

"Tôi mê vẽ. Từ lâu, tôi có ước mơ sẽ bán được tranh để dùng số tiền đó giúp người nghèo, người không may, giúp đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Và tôi đã làm được. Khi tôi làm được điều đó, tôi mới thấy những bức tranh của mình thực sự có giá trị" .

Họa sĩ Ngọc Uyển - CLB Mekong Art

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn