Những phụ nữ thầm lặng sau cuộc giải cứu thành công đội bóng Wild Boars

10/07/2018 - 21:46
Cả đất nước Thái Lan như vỡ òa trong niềm vui sướng và xúc động khi thành viên cuối cùng của đội bóng đã được đưa ra ngoài hang Tham Luang. Trong niềm xúc động đó, chị Waleeporn Gunan đã lặng lẽ chấm dòng lệ nhớ thương chồng, người thợ lặn anh hùng Saman Gunan.
Vào lúc này khi những thành viên của đội bóng đã an toàn, nhiều người bày tỏ sự biết ơn đối với Saman Gunan, người thợ lặn Thái Lan hy sinh hôm 6/7 do thiếu oxy khi đang trên đường ra khỏi hang Tham Luang. Việc anh sẵn sàng đánh cược cả mạng sống vì nhóm thiếu niên là dấu ấn đáng nhớ trong quá trình giải cứu thể hiện lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ những người hoạn nạn.
 
waleeporn-gunan-4a.jpg
Chị Waleeporn Gunan lau nước mắt khi đưa chồng về nơi an nghỉ

 

Anh ra đi để lại cha già, con nhỏ và người vợ tần tảo sớm hôm. "Trong mắt của mọi người, anh ấy rất dễ mến. Tôi rất yêu anh ấy, thực sự yêu anh ấy. Saman từng nói không biết cái chết sẽ đến khi nào. Khi nghe anh ấy ra đi, tôi cũng chả thiết sống nữa. Vì gia đình, tôi sẽ gượng dậy. Chúng ta không thể thay đổi được định mệnh nên việc cần làm là hãy yêu thương, trân trọng nhau mỗi ngày. Tôi sẽ lấy lòng tự hào để quên đi nỗi buồn đau”, chị Waleeporn Gunan chia sẻ.
 
Theo chị Waleeporn, tình cảm vợ chồng chị luôn gắn bó, đầy tình thương mến: “Mỗi ngày trước khi anh đi làm, chúng tôi đều trao lời yêu thương cho nhau. Giữa trưa, chúng tôi nhắn tin cho nhau để hỏi thăm xem người kia đã ăn trưa chưa. Buổi tối, khi anh ấy về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy về công việc, về mọi điều”.
 
waleeporn-gunan-3a.jpg
Nỗi đau khó nguôi ngoai của chị Waleeporn Gunan

 

Chị Waleeporn kể rằng chồng mình rất thích giúp đỡ người khác: “Anh ấy thích làm việc thiện và rất vui khi hoàn thành được một tâm nguyện nào đó”. Đáng ra anh Saman Gunan đang yên ổn trong vai trò an ninh tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok nhưng vì lòng trắc ẩn, anh đã chấp nhận làm tình nguyện viên đi cứu người rồi bỏ mạng vì nghĩa cử ấy. Còn ông Wichai Gunan, dẫu đau buồn nhưng ông bày tỏ niềm tự hào về con trai mình: “Tôi đã mất đứa con trai yêu quý, dẫu buồn nhưng tôi rất tự hào về con. Cha mong con yên nghỉ. Cha yêu con!”.
 
rawinmart-luelert-1a.jpg
Người thợ giặt là Rawinmart Luelert không quản ngày đêm cùng tình nguyện viên giặt quần áo cho nhân viên cứu hộ

 

Không chỉ xúc động về những dòng chia sẻ chứa chan tình cảm của người góa phụ Waleeporn Gunan, câu chuyện về người thợ giặt là Rawinmart Luelert cũng làm ấm lòng bao người. Chị Luelert đã tình nguyện mang hết quần áo và tư trang của các nhân viên cứu hộ về giặt sạch. Chị chia sẻ: "Một người bạn gửi cho tôi vài bức ảnh về những nhân viên cứu hộ trong bộ đồ dính đầy bùn đất. Cảnh sát nói rằng đồng phục của họ đã không được giặt 4 ngày nay rồi. Tôi nghĩ mình rất vui nếu có thể giúp đỡ họ".
 
Chị Luelert cùng nhân viên, tình nguyện viên đã làm việc suốt đêm để những nhân viên cứu hộ có quần áo sạch mặc vào hôm sau. Suwan Kankeaw, một nhân viên trong tiệm giặt bày tỏ: "Tôi thực sự hy vọng đội cứu hộ sẽ thành công. Tôi không có khả năng trực tiếp đưa bọn trẻ ra ngoài, những gì tôi có thể làm là giặt sạch những bộ đồ này. Trong những người đóng góp vào cuộc giải cứu, có những người mà trong chúng ta không ai nhớ mặt, nhớ tên họ những họ vẫn luôn làm việc và đóng góp trong thầm lặng với hy vọng duy nhất là cứu được các cậu bé và huấn luyện viên ra ngoài”.
 
Liên quan đến chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang, tỉnh Chieng Rai từ ngày 23/6/2018, ngay sau khi được tin các lực lượng chức năng tìm thấy tất cả thành viên đội bóng còn sống, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư tay chúc mừng Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha và người dân Thái Lan, chúc các thành viên đội bóng sớm được trở về với gia đình.
 
Được tin tất cả thành viên đội bóng đã được giải cứu an toàn ra khỏi hang động Tham Luang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi Điện đến Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Trong Điện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ và chúc mừng các lực lượng chức năng Thái Lan, với sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia và nhân viên cứu hộ quốc tế, đã thực hiện thành công chiến dịch cứu hộ; đồng thời mong tất cả thành viên đội bóng mau chóng phục hồi sức khỏe, sớm đoàn tụ với người thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm