Những sắc thái nụ cười của nữ công nhân đất Mỏ

Thu Hà
13/11/2022 - 09:09
Những sắc thái nụ cười của nữ công nhân đất Mỏ

Nữ công nhân, viên chức, lao động Công ty Than hòn Gai "Đồng hành cùng thợ lò”

Các nữ công nhân ngành Mỏ đã góp phần không nhỏ vào vòng quay vận hành của những chiếc máy sàng, tuyển, những công việc giám định chất lượng than đòi hỏi sự cẩn thận, kĩ càng... Những lời ca, tiếng hát, nụ cười của họ như xua tan sự cực nhọc trong công việc

Trong cuộc đấu tranh chống Pháp, ngày 12/11/1936, hơn 3 vạn thợ mỏ vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh đã dũng cảm đứng lên làm cuộc tổng bãi công yêu cầu chủ mỏ phải tăng lương, chống đánh đập, ngược đãi công nhân, cải thiện điều kiện lao động. Nhờ tinh thần đấu tranh quả cảm, đoàn kết và ý thức kỷ luật cao, bất chấp các thủ đoạn lừa phỉnh dụ dỗ và đàn áp dã man của bọn chủ mỏ, bọn thống trị thực dân và tay sai, cuối cùng bọn chủ mỏ phải chấp nhận mọi yêu sách của công nhân. Cuộc tổng bãi công đã giành được thắng lợi hoàn toàn.

Từ đó đến nay đã 86 năm trôi qua nhưng tinh thần cống hiến và lao động hết mình của những người công nhân đất mỏ chưa bao giờ thôi hết nhiệt huyết. Công việc khai thác và sản xuất than vốn vất vả, nhưng không chỉ "cánh mày râu" nổi tiếng qua những câu chuyện dưới hầm lò mà các nữ công nhân đang công tác trong ngành Mỏ cũng góp phần không nhỏ vào vòng quay vận hành của những chiếc máy sàng, tuyển, những công việc giám định chất lượng than đòi hỏi sự cẩn thận, kĩ càng hay những lời ca, tiếng hát, nụ cười giúp xua tan sự cực nhọc nơi sản xuất.

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thảo là công nhân hàn hơi, hàn điện, sửa chữa cơ giới thuộc Phân xưởng Cơ khí, Công ty Tuyển than Hòn Gai. Với đôi bàn tay khéo léo, sự chỉn chu và cẩn thận của mình, chị Thảo thực hiện công việc kiểm tra, sửa chữa thiết bị cơ giới, góp phần để máy móc vận hành tốt và những chuyến xe than về bến thêm phần thuận lợi. Ảnh: Đinh Văn Lương

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 2.

"Mặc dù không lao động sản xuất trực tiếp dưới lò sâu, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc vì  công việc mình làm về sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị khai thác và chế biến than đã góp phần không nhỏ trong guồng quay chung của ngành công nghiệp này", chị Phạm Thị Thu Hà và chị Vũ Thị Yến - Phân xưởng Cơ khí cơ điện, Công ty Cổ phần than Hà Lầm-Vinacomin, tâm sự. Ảnh: Phạm Thanh Tùng

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 3.

Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt dịu dàng, nếu nàng không khoác lên mình bộ đồng phục và chiếc mũ bảo hộ vàng đặc trưng của Quảng Ninh thì không ai nghĩ chị Nguyễn Phương Thảo hiện đang công tác tại Nhà máy Tuyển than 2 - một trong bốn nhà máy trọng yếu của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. "Công việc dẫu vất vả, khó khăn, giờ giấc thay đổi hàng tuần theo ca, kíp, nhưng mình cứ phải cười trước đã! Nụ cười của con gái đất mỏ" - chị Thảo hào hứng. Ảnh: Phạm Văn Hằng

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 4.

Chị Mai Phương Dung là Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin, Bí thư chi đoàn Phân xưởng Chế biến than Khe Chàm, đồng thời cũng là một công nhân có nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

Chị Dung từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trong dây chuyền sản xuất của đơn vị như: Tuyển than, Thống kê, Vận hành sàng... Trong phong trào Đoàn Thanh niên, Dung là một "cây" văn nghệ đa tài và là một cán bộ đoàn nhiệt huyết với phong trào đoàn thể.

Có thể thấy, dủ ở đâu, trong cương vị nào thì những người phụ nữ đất mỏ vẫn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ và lan tỏa năng lượng tích cực cho cuộc đời. Ảnh: Đinh Thị Minh Huệ

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 5.

Giữa cái nắng như đổ lửa của thời tiết miền Nam, các cô kỹ sư môi trường thuộc công ty Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICC đang tập trung đo đạc nhiệt độ, điều kiện vi khí hậu tại mỏ đá Lô 13 núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ các khâu trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản trên khai trường và khu vực lân cận.

Số liệu đo đạc sẽ là cơ sở để các Sở ban ngành giám sát chất lượng môi trường tại mỏ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nắm được số liệu sẽ có các biện pháp điều chỉnh để hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng tới công nhân và môi trường, đồng thời có trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, chăm lo tốt cho sức khỏe người lao động. Ảnh: Dương Văn Đăng

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 6.

Một trong số những công việc thủ công, thầm lặng của chị em tổ phục vụ không nhiều người hình dung đến là  tận thu tối đa nguồn tài nguyên không tái tạo tại công trường Băng sàng, Công ty CP Than Cọc Sáu. Các chị em công nhân sẽ tận thu triệt để các chủng loại than sau khi đã qua sàng tuyển, thực hành tiết kiệm, góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất. Ảnh: Đỗ Thị Thu Hợp - Võ Cường

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 7.

Chị Phan Thị Ngân - công nhân Phân xưởng Phục vụ, Công ty than Quang Hanh chia sẻ, nếu ai cũng lên đầu chiến tuyến thì làm gì có hậu phương. Bởi vậy, chị cũng như các chị em làm các công việc phục vụ, phụ trợ trong dây chuyền sản xuất của Công ty như: Phát đèn lò, trang phục bảo hộ lao động… cho công nhân, cán bộ khi vào ca làm việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những đóng góp lặng thầm cho sự nghiệp chung của toàn ngành. Ảnh: Vũ Thị Nga

Những nụ cười lấp lánh đất mỏ - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ Vận hành bơm Moong ở Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomin, người đã có 20 năm gắn bó sản xuất nơi đáy mỏ âm 98 đến 300m so mực nước biển.

Không thoát được nước Moong, Cọc Sáu không lấy được “vàng đen”. Nhưng để thoát được nước Moong, nhọc nhằn mà những người thợ như chị Hằng tiếp xúc trực tiếp hàng ngày là không tả xiết: Mùa hè nắng bỏng rát, mùa đông lạnh như dao cứa, bụi, khí CO, CH4 dồi dào xung quanh, địa hình làm việc toàn tầng mỏ cheo leo dốc đứng, đá cứng, sình lầy, nước ngập...

Có làm Moong mới thấm thía cái lý vô thường của nhan sắc. Làn da căng mọng, sáng rạng rỡ của nữ hoa khôi thợ mỏ ngày nào giờ sạm màu và đầy vết chân chim. Duy nụ cười gan lì, lạc quan, chấp mọi gian khó là bất biến trên môi chị. Ảnh: Nguyễn Thị Yên - Phạm Thị Dung

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm