Những tấn bi kịch trên mảnh đời ‘tí hon’ tại Syria

09/10/2016 - 20:00
Hình ảnh về trẻ em Syria dưới đây thực sự sốc, khiến người xem dằn vặt, đau lòng và khó chịu, nhưng đừng quay lưng, vì đó là sự thật chua xót mà ai trong chúng ta cũng cần phải nhìn nhận và suy ngẫm.
Các cuộc giao tranh ác liệt tại Aleppo, Syria đã cướp đi sinh mạng của 250.000 người vô tội, đau lòng hơn, một nửa trong số đó là trẻ em. Trong ảnh, một người đàn ông Syria đang bế cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh từ dưới đống đổ nát.
Một người đàn ông Syria đau khổ và gào thét khi phải vác trên vai xác của một đứa trẻ.
Những trận mưa bom dồn dập ngày đêm đổ xuống các khu vực thành phố Aleppo, Syria mà không biết ngoài những kẻ cần tiêu diệt, tại đây còn rất rất nhiều người cần cứu giúp.
Người dân nơi đây ngày ngày phải chạy loạn, sơ tán liên tục vì những mối lo bom đạn có thể dội xuống bất cứ lúc nào.
Một đứa trẻ tại Syria được điều trị tại một bệnh viện trên chiến trường.
Người đàn ông Syria không kìm được những giọt nước mắt trước thi thể của con trai mình.
Một đứa trẻ Syria bị thương được điều trị tại một bệnh viện dã chiến, khóc không ngừng vì đau và vì sợ.
Những người đàn ông Syria bế những đứa trẻ sơ sinh băng qua đống đổ nát để mong tìm được một nơi trú ẩn an toàn.
Một cậu bé Syria được an ủi khi cậu gào khóc bên thi thể của người thân.
Một phụ nữ Syria chỉ biết đứng lặng bên cạnh một bé gái bị thương nặng tại một bệnh viện trong khu vực.
Một nạn nhân nhí của những vụ dội bom ác liệt được điều trị tại một bệnh viện tạm thời trên chiến trường.
Nơi đây chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát, hoang tàn vì bom đạn. Một bé gái đi trên những đống đổ nát của một tòa nhà vừa bị đánh sập ở quận Jarabulus, thành phố Aleppo.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm