Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Những thân phận "ngược dòng"

05/09/2026 - 07:07 (GMT+7)
Đức Tiến

Vùng Sơn Hoà (Phú Yên cũ) sau ngày 19/11/2025, ngày mà cơn lũ bất ngờ để lại hậu quả tang thương. Những ngôi nhà tan hoang, những cánh đồng trắng xóa và nhiều gia đình mất mát, chới với. Ở đó, có một gia đình với 5 con người yếu bệnh, may mắn được sống sót, nhưng tài sản quý giá nhất còn lại là con bò, thì bị ngộp nước, không cứu được…

Cơn lũ quét qua, trong nhà trống trơn chẳng con gì. Cái nghèo vốn đã bám riết, nay lại thêm cùng kiệt. Gia đình 5 người đều mang tật bệnh: Người cha, 71 tuổi, bị tai nạn nằm liệt giường suốt 19 năm. Người mẹ, 63 tuổi, bị tai biến 12 năm cũng nằm một chỗ. 3 người con thì cả 3 đều mang tật, bệnh.

Con trai cả - anh Võ Văn Thắng, từ năm 2 tuổi bị sốt bại liệt gây teo cơ. Đi đứng khó khăn nên chỉ quanh quẩn gần nhà, đi giăng lưới bắt cá hoặc nhận sửa vật dụng tivi, quạt máy, đồ điện tử cho bà con xóm giềng.

Em gái út - chị Võ Thị Thu Hương, 18 tuổi đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, thường không ngủ được, hay bị lên cơn đau đầu, bỏ nhà đi lang thang ko kiểm soát được hành vi. Chạy chữa cả thời gian dài, vậy nên hai anh phải xích chân em lại, vì sợ em đi lang thang gặp nhiều rủi ro.

Trong nhà chỉ có anh Võ Văn Hùng là còn chút khả năng lao động. Bởi 15 năm trước, Hùng bị tai nạn xe máy, sọ não bên phải bị bể, sụp xương trán đến mắt, nên anh thường bị đau đầu, phản xạ chậm. Dù vậy, anh vẫn cố trồng lúa, trồng mía để kiếm cái ăn cho cả nhà. May mắn được mùa thì dư dả 1-2 bao gạo đem bán, không may thất mùa, thì chẳng còn gì để ăn.

Những thân phận "ngược dòng"- Ảnh 1.

Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống đến thăm, trao quà cho gia đình anh Võ Văn Hùng

Dù nghèo khó, bệnh đau, nhưng 3 anh em vẫn cùng nhau chăm sóc cha mẹ chu đáo. Em gái út dù bệnh tâm thần nhưng khi tỉnh táo, vẫn cố gắng phụ trách việc nấu cơm, lo việc đút cơm, tiếp nước cho cha, rồi quay qua cho mẹ. Hai người anh cố gắng đi làm đồng làm rẫy, kiếm cái ăn cho gia đình, làm mà nơm nớp lo cho cha mẹ già và cô em gái hay phát cơn tâm thần bất chợt.

Mơ ước của 3 anh em là ráng tích cóp, dành tiền mua một con nghé, để cùng nhau chăm sóc. Vậy mà suốt 1 năm qua, cuộc sống chỉ tạm bợ bởi phải lo thuốc men cùng cái ăn cái mặc, vậy nên ước mơ đành thôi… bỏ ngỏ…

Nơi mái nhà 5 phận người, sống lay lắt qua ngày trong nghèo khó và bệnh tật.

Những thân phận nghèo, bệnh, mất mát nhưng không bỏ nhau, vẫn cố gắng để sống, đùm bọc lẫn nhau và phụng dưỡng cha mẹ già! Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng mà không phải ai cũng làm được!

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh Võ Văn Hùng – Địa chỉ: Thôn Thành Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk - hoặc BTC Chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, số 9/15 Võ Trường Toản. P. Gia Định, TP. HCM – ĐT: 0903.786.997

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin***

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận