Những trang viết hài hước, tươi vui về "Tình yêu bọ xít"

Cuốn sách "Tình yêu bọ xít"
“Tình yêu bọ xít” của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy là những trang viết trong trẻo, dí dỏm xoay quanh những chuyện “yêu đương” ngây ngô, tức cười của các bạn nhỏ học đường.
Câu chuyện "tình yêu" của lũ nhóc học đường được nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy soi chiếu và khai thác ở rất nhiều góc độ trong Tình yêu bọ xít. Đó có thể là tia chớp xẹt bất ngờ với người bạn cùng lớp, là trò a dua ghép cặp tức cười, chuyện thấy bạn bè có đôi có cặp thì cũng muốn học theo cho vui…

Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy
Hoặc đó có thể là thứ tình yêu với idol nghệ sĩ, hay thậm chí là với thần tượng lý tưởng trong lịch sử. Lũ nhóc cũng bắt đầu tò mò về tình yêu của cha mẹ, chí khí chiến đấu cho "tình yêu" của bản thân; tò mò quan sát các dấu hiệu tình yêu quanh mình, bắt đầu xây dựng cho mình những quan niệm về tình yêu…
Tình yêu bọ xít tràn ngập sự hài hước – vốn là thế mạnh của ngòi bút Nguyễn Hoàng Diệu Thủy. Bên cạnh đó, truyện cũng có những khoảng lặng được khéo léo đan cài, chẳng hạn như đám trẻ cố tình mắc lỗi chỉ để được bố mẹ chú ý và quan tâm hơn đến mình; trong sâu thẳm luôn thèm một bữa ăn đông đủ cả nhà; học cách lớn lên, trưởng thành hơn và yêu thương hơn khi sống trong một gia đình không có đủ bố mẹ…
Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy hiện sống ở Hà Nội. Trước Tình yêu bọ xít, chị đã xuất bản 3 tác phẩm: Trong vòng tay mẹ, Đu đưa trên ngọn cây bàng (Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2022), Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025, Giải thưởng Văn học Kim Đồng 2025).