Ninh Bình: Nước mắt sau cơn lốc và tình người ở Quỹ Nhất

Anh Trần Văn Đường nghẹn lòng khi chỉ giường mẹ anh lúc ra đi
“Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế”, ông Vũ Thế Hiển, Bí thư Chi bộ thôn 10, xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), nghẹn giọng khi nhớ lại rạng sáng ngày 29/9/2025. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, cơn lốc xoáy bất ngờ ập xuống, cuốn đi nhiều mái nhà, để lại cảnh đổ nát tang thương.
Nỗi đau không gì bù đắp
Cơn lốc xoáy dữ dội quét qua xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình vào lúc rạng sáng ngày 29/9/2025, đã để lại cảnh tượng tan hoang. Chỉ trong chưa đầy 1 phút, bao mái nhà bị tốc mái, nhiều công trình sụp đổ.
Đau đớn hơn cả, hai gia đình trong thôn 10, xã Quỹ Nhất chịu tổn thất nặng nề về người và của. Cụ Nguyễn Văn Khanh (74 tuổi) tử vong tại chỗ, vợ là cụ Trịnh Thị Sợi (72 tuổi), bị thương nặng đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cụ Trần Thị Dâng (75 tuổi), cũng bị tử vong khi căn nhà đổ sập.
Chúng tôi vào thăm đúng lúc người nhà đang thắp hương, cúng cơm trưa cho cụ Khanh. Hiện tại, bàn thờ cụ Khanh đang được thờ cúng tại nhà ông Lương Xuân Đễ - con rể cả của cụ Khanh ở làng bên.

Hai cha con anh Đoàn Văn Vũ - con rể thứ 3 của cụ Khanh, tìm lại vật dụng thân thiết còn sót lại trong đống đổ nát
Tiếp chuyện chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe, ông Đễ chia sẻ, bố mẹ tôi vốn sống trong điều kiện khó khăn, cả đời lam lũ. Ông bà sinh được 4 người con gái, dựng vợ gả chồng cho các con ở trong làng và các xã lân cận. "Cơn lốc xoáy đến quá bất ngờ, không ai nghĩ rằng cơn lốc lại mạnh đến vậy. Bố tôi mất ngay trong nhà, còn mẹ tôi thì bị thương nặng, hiện vẫn điều trị dài ngày. Chúng tôi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất của gia đình", ông Đễ tâm sự.
Cách một con đường, hướng đối diện với nhà cụ Khanh là nhà của anh Trần Văn Đường, người con vừa mất mẹ là cụ Trần Thị Dâng. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót. "Nhà tôi chỉ có mẹ ở một mình, khi lốc đến thì không ai kịp chạy sang cứu. Lúc tìm thấy, mẹ tôi đã không còn. Đau xót lắm, vì mẹ sống cả đời hiền lành, tần tảo, cuối cùng lại ra đi trong cảnh tang thương như thế này", anh Đường chua xót nói.
Anh Đường tâm sự, nhà anh có 4 anh chị em, hai chị gái và anh trai ở trong làng gần nhà mẹ, anh là con út sinh sống lập nghiệp ở Sơn La.
Trong cảnh thiên tai hoạn nạn, nỗi đau ấy không chỉ của riêng gia đình anh. Nó trở thành mất mát chung của cả cộng đồng làng xóm, khi những người mẹ, người cha già gắn bó cả đời với mảnh đất quê giờ không còn nữa. "Mẹ mất, anh em chúng tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, giờ đây, mỗi lúc đi về không còn được nhìn hình bóng mẹ nữa", anh Đường rưng rưng.

Ngôi nhà của cụ Trần Thị Dâng chỉ còn lại đống đổ nát
Chung tay dựng lại mái nhà
Con đường nhỏ dẫn vào thôn 10, xã Quỹ Nhất, hai bên không còn dấu vết của trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử 73 năm mà một người dân lớn tuổi trong thôn chứng kiến, kể lại. Đi sâu vào cuối thôn, nơi cơn lốc quét qua, trên nền đất đổ nát, đã được người dân chung tay dọn dẹp lại, tiếng máy, tiếng cưa vang lên thay cho tiếng khóc tang thương.

Ông Vũ Thế Hiển, Bí thư chi bộ thôn 10, xã Quỹ Nhất, kể lại sức tàn phá của cơn lốc rạng sáng ngày 29/9/2025 đã quét qua thôn
Bà con trong thôn còn trực tiếp góp công, góp sức, người dọn gạch, người mang nước, người hỗ trợ nhân công. Tất cả đều mong muốn mau chóng dựng lại mái nhà, có nơi an cư, chỗ thờ tự cho các gia đình gặp nạn.
Ông Vũ Thế Hiển, Bí thư Chi bộ thôn 10, xã Quỹ Nhất, cho biết: "Cơn lốc rạng sáng ngày 29/9/2025 đã khiến thôn chúng tôi có hai ngôi nhà sập hoàn toàn, trong đó mỗi nhà đều có người tử vong. Ngoài ra còn nhiều hộ bị tốc mái. Một xưởng may với hàng chục máy công nghiệp cũng bị thổi bay. Ngay trong hôm xảy ra vụ việc, lãnh đạo các cấp, từ xã, tỉnh đã về kiểm tra, động viên, hỗ trợ, khắc phục, đưa người bị nạn đi cấp cứu và triển khai lo tang cho người đã mất".
Cũng theo ông Hiển, điều khiến người dân xúc động cũng như thân nhân những gia đình có người bị nạn phần nào được an ủi, là sự quan tâm kịp thời các cấp chính quyền xã và tỉnh, Bộ Công an và các mạnh thường quân đã khẩn trương có mặt động viên và triển khai các biện pháp khắc phục.
Lực lượng công an đã trực tiếp khảo sát, khởi công xây dựng lại căn nhà mới cho gia đình cụ Khanh. Ngôi nhà được thiết kế vừa để ở, vừa làm nơi thờ cúng, đáp ứng đúng nguyện vọng của gia đình và phong tục địa phương.

Theo anh Đoàn Văn Vũ, ngày 2/10 vừa qua, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình và Bộ Công an đã làm lễ khởi công xây nhà làm nơi ở và thờ tự cho gia đình cụ Khanh
Theo ông Trần Thanh Ngoạt, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Quỹ Nhất, trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và trận lốc lớn rạng sáng ngày 29/9/2025, quét qua địa phương, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng chung tay khắc phục hậu quả của cơn bão và giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là các gia đình có người bị chết, bị thương nặng.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỹ Nhất đã đứng ra kết nối, tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân. "Có những mạnh thường quân, tổ chức từ thiện đến trực tiếp, có người gửi qua các kênh trung gian, tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất, giúp các gia đình vượt qua mất mát. Đây cũng là cách để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng", ông Ngoạt cho biết.
"Phía trước còn nhiều khó khăn, nhất là khi người vợ của cụ Khanh vẫn cần điều trị dài ngày, song hy vọng đã được gieo mầm từ những viên gạch đầu tiên. Mái nhà mới sẽ không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng, của truyền thống "lá lành đùm lá rách" bao đời của người Việt", ông Ngoạt xúc động chia sẻ.
Cơn lốc đã lấy đi những người mẹ, người cha nhưng cũng để lại một minh chứng cảm động, trong gian khó, tình người luôn tỏa sáng. Những mái nhà sẽ được chính quyền, người dân và gia đình chung tay xây lại ở Quỹ Nhất, không chỉ che chở những phận người bất hạnh, còn mang theo niềm tin và lòng nhân ái, thứ tài sản vô giá mà không cơn bão, cơn lốc xoáy nào có thể cuốn đi được.
Tổng hợp báo cáo thiệt hại do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình
Bão số 10 với cường độ gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 10–11, kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Quỹ Nhất, gồm các thôn: Thôn 10, Quần Phương 1, Quần Phương 2, An Lạc, Phú Bình, Giáp Nhất Nam và Lương Điền.
Về người, có 2 trường hợp tử vong cùng trú tại Thôn 10. Ngoài ra, có 5 người bị thương, trong đó 3 người ở Thôn 10, 1 người ở Quần Phương 1 và 1 người ở Phú Bình.
Về nhà ở, toàn xã có 4 hộ bị đổ sập hoàn toàn (tại Thôn 10, An Lạc và Quần Phương 2). Có 39 hộ bị tốc mái trên 70%, chủ yếu ở Quần Phương 1, Quần Phương 2 và An Lạc; 15 hộ tốc mái từ 50 đến 70%; 10 hộ tốc mái từ 30 đến 50%; và 6 hộ tốc mái dưới 30%. Tổng cộng 74 hộ dân bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.
Về sản xuất, khoảng 35ha lúa mùa bị đổ rạp và ngập úng, tập trung chủ yếu tại các cánh đồng Quần Phương và Phú Bình. Diện tích rau màu như ngô, lạc, đậu, rau ngắn ngày bị hư hại khoảng 12ha, nhiều nơi bị dập lá, úng gốc. Cây ăn quả và cây lâu năm bị thiệt hại khoảng 800 cây, gồm chuối, bưởi, xoài, cam. Cây xanh, cây bóng mát ven đường gãy đổ khoảng 100 cây, đặc biệt tại khu trung tâm xã. Ngoài ra, có 9 hộ bị hư hỏng chuồng trại và tường bao.
Về đối tượng dễ bị tổn thương, toàn xã có 15 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo, 7 hộ có người cao tuổi sống đơn thân và 4 hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng trực tiếp.
Bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống, sinh kế và cơ sở vật chất của nhân dân trong xã. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, đồng thời đề nghị cấp trên sớm xem xét hỗ trợ về tài chính, vật chất, giống cây trồng và vật liệu sửa chữa nhà ở để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.